Ngày 31/1 tới, V- League 2010 - sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt Nam sẽ khởi tranh với 14 đội bóng mạnh nhất trên toàn quốc. Mỗi đội bóng đều có những bước chuẩn bị riêng nhằm chinh phục mục tiêu đề ra. Khác mọi năm, V-League năm nay hứa hẹn sẽ mang đến nhiều dư vị cho người hâm mộ, bởi khoảng cách giữa các đội bóng đã thu hẹp.
SLNA hoàn toàn có thể tìm lại chính mình khi được đầu tư
Nếu như những mùa giải trước, cuộc cạnh tranh chức vô địch thường chỉ diễn ra giữa những đội bóng có tiềm lực kinh tế mạnh, được hậu thuẫn từ những ông chủ chịu chơi và giàu tham vọng như SHB Đà Nẵng, T&T Hà Nội, B. Bình Dương, Xi măng Hải Phòng… thì mùa bóng 2010 này, hầu hết các đội bóng “hạng 2” đều đã tìm được những mạnh thường quân lý tưởng, sẵn sàng móc “hầu bao” để chinh phục mục tiêu đề ra.
Sông Lam Nghệ An đã từng là một thế lực của bóng đá Việt
Nếu như mùa bóng trước, nói đến Quân Khu 4, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến kịch bản của một câu chuyện cổ tích giữa ban ngày. Lượt đi V – League 2009, HLV Vũ Quang Bảo và các học trò đã chơi một thứ bóng đá “hồn nhiên” theo đúng tinh thần của người lính và trở thành một trong 3 đội bóng mạnh nhất. Tuy nhiên, cũng như nhiều đội bóng nhỏ khác, họ liên tục chịu áp lực của đồng tiền làm chùng chân hầu hết các trận đấu ở trận lượt về. Chỉ có sự may mắn mới giúp đội bóng này trụ hạng thành công ở những vòng đấu cuối cùng. Chuyện HLV Vũ Quang Bảo cùng đội bóng chiến sĩ mùa trước giờ đã chuyển hộ khẩu vào TP Hồ Chí Minh cùng với cái tên mới NaviBank Sài Gòn, từng làm hao tốn khá nhiều giấy mực của báo chí trong suốt thời gian qua. Nhưng công bằng mà nói, muốn làm nên chuyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp như hiện nay, thì quyết định của lãnh đạo đội bóng Quân Khu 4 có thể nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ.
Không ồn ào như Sông Lam Nghệ An hay NaviBank Sài Gòn, nhưng Nam Định bây giờ cũng không còn phải mang danh một đội bóng không đủ tiền để trả lương cầu thủ nữa. Mới đây tại buổi ra mắt nhà tài trợ Megastar với đội bóng thành Nam, HLV Nguyễn Ngọc Hảo và các học trò đã có trong tay nguồn ngân quỹ gần 30 tỉ đồng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay cả Khánh Hòa dù cho không có nhiều tham vọng ở mùa này, nhưng vẫn tuyên bố sẽ không hạn chế về kinh phí vì mục tiêu của đội bóng.
Sự mạnh tay đầu tư của những đội bóng thường mang phận “nhà nghèo” đã giúp khoảng cách giữa họ và danh sách ứng cử viên như ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, Bình Dương, ĐTLA, HAGL đang ngày càng thu hẹp. Vì vậy, người hâm mộ có cơ sở để tin tưởng các trận đấu tại V – League 2010 sẽ diễn ra hấp dẫn và quyết liệt.
Theo lịch bốc thăm, lượt trận đầu tiên ngày 31/1 hứa hẹn nhiều kịch tính khi có nhiều đội “ân oán” mùa giải trước gặp lại. Trước hết Nam Định sẽ tiếp đội vừa hạ mình ở lượt cuối V-League 2009 Cao su Đồng Tháp, đội mới lên hạng Vissai Ninh Bình sẽ tiếp Đồng Tâm Long An. Một đội mới lên hạng khác là Hòa Phát Hà Nội sẽ tiếp “đại gia” T&T Hà Nội. Trong khi đó ĐKVĐ SHB Đà Nẵng lặp lại trận khai mạc năm 2009 khi tiếp Hải Phòng. Các trận khác gồm SLNA gặp NaviBank Sài Gòn, Thể Công gặp Bình Dương và Khatoco Khánh Hòa gặp HAGL.
NGÔ NHẬT