Phải thi đấu thiếu người trong hơn 2/3 thời gian, nhưng Inter vẫn thể hiện sự vượt trội so với Milan và giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Với chiến thắng này, Inter gần như dập tắt giấc mơ Scudetto mới được nhen nhóm của Milan.
 |
Bộ đôi Milito - Pandev một lần nữa chấm dứt tham vọng của Milan |
Ngay khi trận đấu mới diễn ra, Inter, đội chủ nhà trong trận derby Milan lần này, đã chủ động dồn đội hình lên chơi tấn công. Đòn tấn công “phủ đầu” của Inter đã phát huy hiệu quả cao khi đội chủ nhà có được tới hai cơ hội mở tỉ số trong 10 phút đầu tiên. Sau pha bỏ lỡ của Cambiasso, tiền đạo Milito sửa sai cho người đồng hương bằng pha lập công ở phút thứ 10. Từ pha kiến tạo của Pandev, Milito khôn ngoan băng xuống tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Dida.
Đón nhận bàn thua từ khá sớm, các cầu thủ Milan nhanh chóng để mất tinh thần. Họ không còn duy trì được sự gắn kết như những chiến thắng vang dội trước Genoa, Juve hay Siena. Thay vào đó là một lối chơi rệu rã, bế tắc và tạo ra rất nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Tuy nhiên, tia hi vọng đã đến với Milan khi Sneijder nhận thẻ đỏ ở phút 26 vì phản ứng thái quá về quyết định rút thẻ vàng đối với Lucio.
Mất đi cầu thủ giữ nhịp, Inter gặp rất nhiều khó khăn và suýt chút nữa họ đã bị san bằng cách biệt ở những phút cuối hiệp 1. Rất may cho Inter là pha để bóng chạm tay của Maicon trong vòng cấm đã qua mắt được trọng tài Rocchi.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Leonardo quyết định tung Seedorf vào thay cho Gattuso để tăng cường tính sáng tạo nơi tuyến giữa. Sự có mặt của tiền vệ người Hà Lan đã giúp Milan thi đấu thanh thoát hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, tất cả đều không thắng được đôi tay của Julio Cesar.
Trước đó, trung vệ Favalli đã có pha xử lý không thực sự hợp lý khi truy cản trái phép Maicon ở ngay trước khi vực cấm địa. Ngay sau khi đội nhà có được bàn thắng thứ hai, HLV Mourinho đã tung tiền vệ Motta vào sân để giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng.
Bàn thắng của Pandev dường như đã dập tắt ý chí chiến đấu của các cầu thủ Milan. Đội bóng sọc đỏ đen tổ chức tấn công không còn quyết liệt như trước và thường sử dụng tới các cú sút xa để thử vận may. Nhận thấy sự uể oải về mặt tinh thần của các học trò, HLV Leonardo quyết định tung Jankulovski và Huntelaar vào sân với hy vọng mang tới những nét mới cho thế trận tấn công của Rossoneri. Phút 91, Inter tiếp tục mất người sau khi Lucio bị truất quyền thi đấu sau pha dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Penalty cho Milan và Ronaldinho. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Barcelona đã không thể đánh bại được người đồng hương Cesar. Với ba điểm giành được trong trận đấu này, Inter đã nới rộng khoảng cách với Milan lên thành chín điểm.
Trong một số trận đấu đáng chú ý khác, Fiorentina hành quân đến Renzo Barbera. Thầy trò HLV Prandelli nuôi tham vọng giành thắng lợi để cải thiện hơn nữa vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, tham vọng của đội bóng xứ Toscana đã không thể thành hiện thực. Trước một Palermo thi đấu hưng phấn và chơi pressing, Fio đã phải đón nhận thất bại 0-3.
Trong khi đó, tuy Napoli làm khách đến sân Livorno, đối thủ đang cải thiện phong độ giai đoạn gần đây và vượt qua nhóm đèn đỏ, nhưng thầy trò HLV Mazzarri đã vượt qua một cách ấn tượng với tỉ số 2-0. Maggio là tác giả bàn thắng mở tỉ số cho đội bóng thành phố cảng miền Nam trong những giây bù giờ đầu tiên của hiệp 1. Bàn thắng thứ hai của Napoli cũng đến khi hiệp đấu thứ hai bước vào khoảng thời gian cộng thêm, nhờ công của Cigarini. Không chỉ giữ vững vị trí thứ 4 và tạo lợi thế trong cuộc đua tranh vé dự Champions League, Napoli còn tận dụng thất bại của Juve để nới rộng khoảng cách với "Lão phu nhân" lên 4 điểm.
NGÔ NHẬT (tổng hợp)