Sau trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2010, chiến thắng, niềm vui dành cho CLB Lam Sơn Thanh Hóa, nhưng khách quan mà nói, chiến thắng ấy mang đầy âm hưởng, phong cách của Thể Công.
Các cầu thủ Thể Công nâng chiếc siêu cúp QG 2010 trong màu áo Lam Sơn Thanh Hóa
NỖI BUỒN NGƯỜI CŨ
Do đây mới là trận đấu đầu tiên của hai đội trước mùa giải mới nên cả SHB.Đà Nẵng lẫn Lam Sơn Thanh Hóa đều thi đấu khá chệch choạc trong suốt 90 phút thi đấu. Điều đáng quan tâm nhất của trận đấu này đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là CLB Lam Sơn Thanh Hóa sẽ thi đấu như thế nào với bộ khung là hầu hết các cầu thủ từng khoác áo đội bóng Thể Công. Bên phần sân của Lam Sơn Thanh Hóa có đến 8 vị trí từng thi đấu cho đội bóng áo lính, quân số của Thanh Hóa gốc chỉ có 1 người, đó là cầu thủ Lê Văn Thắng đá chính, và ở hiệp 2 được thay bằng Đình Tùng. Tất cả những cầu thủ khác như Thành Luân, Mạnh Hà, Hữu Thắng... đồng loạt ngồi dự bị.
Trên sân, Thanh Hóa chơi bằng lối chơi của Thể Công. Ở đó, trái tim là Bảo Khanh, chuyên gia đánh chặn là Văn Hiển, tấn công bằng Da Silva và phòng ngự bằng cặp bài trùng Anh Tuấn - Phước Tứ. Chất Thanh Hóa còn lại có chăng chỉ là những đường câu bổng cho các tiền đạo ngoại, vốn là “đặc sản” từ thời HLV Trần Văn Phúc.
Không phải ngẫu nhiên mà trận đấu tranh Siêu Cúp quốc gia 2010 SHB. Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa lại thu hút sự quan tâm của những cổ động viên trung thành nhất của đội bóng áo lính và những người từng có những năm tháng kỷ niệm với Thể Công trước đây. Trên sân người hâm mộ nhận thấy nét phảng phất buồn của HLV Vương Tiến Dũng (HLV Vương Tiến Dũng đã cùng với Thể Công mang về chiếc siêu cúp đầu tiên năm 1999). Như Thuần cũng đến sân để chứng kiến những đồng đội đã từng “kề vai sát cánh” với mình trong màu áo lính, nhưng giờ lại thi đấu vì mục tiêu của ngành thể thao tỉnh Thanh Hóa.
THANH HÓA CÓ ĐÀ CHO V.LEAGUE 2010?
Nếu xét về lực lượng hiện nay, Lam Sơn Thanh Hóa chưa hẳn là một đại diện mạnh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như V – League 2010. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa biết điều đó, các cổ động viên cũng biết điều đó, nên tại buổi lễ xuất quân tại đại bản doanh của CLB Lam Sơn Thanh Hóa không có một mục tiêu cụ thể nào đưa ra ngoài việc phấn đấu đá tốt từng trận và trụ hạng thành công.
Theo HLV trưởng CLB Lam Sơn Thanh Hóa Vũ Trường Giang, sau những ngày đầu bỡ ngỡ thì việc sát nhập 2 đội bóng đã có những tín hiệu khả quan, tạm thời các cầu thủ đã qua giai đoạn khó khăn về tư tưởng. Sự nghi ngại về phong trào tẩy chay đội bóng Lam Sơn với cái ruột là Thể Công được mua về và Thanh Hóa có mới bỏ cũ (giải tán đội Thanh Hóa xin đá ở giải hạng nhất) như thế đã tạm qua đi. Chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng với chiếc cúp giành được (lần đầu tiên trong lịch sử của CLB), sẽ hâm nóng sự nhiệt thành của người hâm mộ bóng đá xứ Thanh. Vẫn còn quá sớm để khẳng định tương lai của đội bóng “2 trong 1” như Lam Sơn Thanh Hóa. Một trận thắng cúp không nói lên nhiều điều ở cuộc đua đường trường đầy khốc liệt phía trước tại sân chơi V – League. Nhưng như người xưa vẫn nói “đầu xuôi, đuôi lọt”, với người Thanh Hóa chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng có thể xem là một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.
NGÔ NHẬT