Chủ Nhật, 22/09/2024 09:06 SA
Lượt về bán kết AFF Suzuki Cup 2018:
Cầm hòa Thái Lan, Malaysia đoạt vé vào chung kết
Thứ Năm, 06/12/2018 10:00 SA

Malaysia (áo vàng) giành vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018 sau khi hạ bệ Thái Lan - Nguồn: Getty Images

* Báo Thái Lan “sốc” trước thất bại của đội nhà

 

Tối 5/12, Malaysia tạo nên bất ngờ khi biến Thái Lan thành cựu vương sau trận hòa kịch tính 2-2 trên sân Rajamangala của Thái Lan, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 nhờ luật bàn thắng sân khách.

 

Bước vào trận bán kết lượt về trên đất Thái Lan, Malaysia thi đấu rất tự tin và tạo nên màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn và kịch tính trước đội chủ nhà.

 

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, Thái Lan sớm có bàn thắng mở tỉ số ở phút 22 nhờ pha lập công bằng đầu của Thitipan Puangchan. Tuy nhiên, người Thái lại không bảo vệ được thành quả mong manh đó khi Maylaisia chơi bùng nổ sau đó và có bàn gỡ chỉ 6 phút sau đó bằng một siêu phẩm sút xa của Syahmi Safari. Tỉ số 1-1 cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

 

Sang hiệp 2, Thái Lan chủ động chơi dâng cao và lần thứ 2 họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 64, từ quả đá phạt bên cánh trái của Sumanya, thủ môn Farizal Marlias băng ra đấm bóng không chính xác. Bóng chạm người tiền đạo Adisak Kraisorn bật vào xà ngang dội ra, tạo cơ hội cho Pansa Hemviboon bật cao đánh đầu vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan.

 

Nhưng niềm vui của người Thái cũng chỉ tồn tại đúng 7 phút trước khi “lão tướng” Norshahrul Talaha sút tung lưới thủ thành Chatchai Budprom, gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

 

Kết quả này khiến cho trận đấu diễn ra rất kịch tính ở những phút còn lại. Thái Lan có cơ hội để "kết liễu" đối thủ khi được hưởng penalty ở phút bù giờ. Tuy nhiên, Adisak Kraisorn "vứt" vé vào chung kết của đội nhà khi sút bóng đi lên trời trên chấm 11m.

 

Như vậy, kết quả hòa 2-2 trước Thái Lan sau hai lượt trận đã giúp Malaysia đoạt vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

 

Thái Lan chỉ biết tự trách mình khi họ bỏ lỡ cơ hội vô cùng ngon ăn ở phút bù giờ và với việc dừng bước ở bán kết, Thái Lan chính thức trở thành cựu vương AFF Suzuki Cup, cũng như lỡ cơ hội lần thứ 3 vô địch giải đấu này.

 

Còn với Malaysia, đây là lần thứ 4 họ góp mặt ở chung kết AFF Suzuki Cup, trong đó có một lần bước lên ngôi vương vào năm 2010.

 

Vào chung kết AFF Suzuki Cup năm nay, đối thủ của Malaysia sẽ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Việt Nam và Philippines, sẽ được quyết định sau trận cầu tại Mỹ Đình vào tối nay (6/12).

 

* Nhiều tờ báo Thái Lan bị sốc khi đội nhà để Malaysia cầm chân 2-2 ở bán kết lượt về và bị loại khỏi AFF Cup 2018.

 

Tờ Bangkok Post cho biết không thể tin được lại diễn ra một trận bán kết lượt về nhiều kịch tính như tối qua. Thái Lan 2 lần dẫn trước, Malaysia 2 lần gỡ hòa. Phút cuối cùng, Thái Lan được hưởng phạt đền. Và đỉnh điểm Adisak Kraisorn, người đang sở hữu nhiều bàn thắng nhất của giải năm nay, lại bỏ lỡ cơ hội "đáng tiếc nhất trong sự nghiệp".

 

Tờ Bangkok Post chê trách tội đồ đá hỏng penalty Adisak Kraisorn đã đánh mất cơ hội bảo vệ cúp vàng của đội tuyển Thái Lan

 

Bangkok Post cũng cho rằng đây không phải là trận đấu hay giữa hai đội về mặt chuyên môn nhưng lại thừa những tình huống bạo lực không đáng có những phút cuối trận. "Đội tuyển Thái Lan thiếu sự đột biến nơi tuyến giữa và hàng phòng ngự Malaysia gần như không bị áp lực nhiều trong hiệp 1", tờ Bangkok Post viết.

 

Trong khi đó, tờ The Nation của Thái Lan viết ngay trên tiêu đề: "Thái Lan bị loại sốc ở AFF Suzuki Cup". Trang này cho rằng một trong những nguyên nhân thất bại của Thái Lan là do đội tuyển không ghi được bàn thắng ở lượt đi để giành lợi thế cho trận lượt về. Dù kết quả 2-2 sau 2 lượt trận, Thái Lan vẫn phải rời giải đấu vì luật bàn thắng trên sân khách.

 

Trái ngược với báo chí Thái Lan, tờ New Strait Times của Malaysia lại dùng từ "knock-out" để chỉ trận thắng của đội nhà trước ĐKVĐ Thái Lan.

 

Đồng thời trong tình huống cuối cùng trong trận đấu (quả phạt đền của Adisak), trang này cũng dùng từ "sợ hãi" khi đề cập đến tâm lý của Adisak trước chấm 11m. "Adisak Kraisorn cuối cùng đã bỏ lỡ cơ hội với một cú sút chân phải đưa bóng đi quá cao", New Strait Times viết.

 

Trang FOX Sports Asia viết trong bài bình luận sau trận đấu, Thái Lan chuẩn bị cho giải đấu rất "liều lĩnh" khi chỉ gọi những cầu thủ đang thi đấu trong nước và bỏ qua các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin và Teerathon Bunmathan.

 

"Họ bắt đầu giải đấu bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, càng tiến sâu đội bóng càng cho thấy nhiều sơ hở và cuối cùng đã bị Malaysia tận dụng được để giành chiến thắng. Nhiều người nghĩ rằng HLV Rajevac sẽ thay đổi chiến thuật sau trận lượt đi khó khăn. Nhưng họ vẫn giữ lối chơi cũ và Malaysia mới là đội thi đấu tốt hơn" - trang này bình luận.

 

M.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek