Trưa 27/7, Man City tạo ra cú sốc lớn tại giải giao hữu International Champions Cup 2017 khi có chiến thắng đậm 4-1 trước Real Madrid trên đất Mỹ.
Hiệp 1 của trận đấu diễn ra với thế trận cân bằng khi cả Real và Man City cùng có được 50% thời gian kiểm soát bóng và có số lần sút trúng đích ngang nhau (3 lần). Sang hiệp 2, Man City tạo nên bất ngờ lớn khi hai lần làm tung lưới thủ thành Francisco Casilla. Phút 52, Casilla xuất sắc cản phá cú đánh đầu căng của Stones, nhưng Otamendi có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỉ số 1-0 cho Man City. Chỉ 7 phút sau, Sterling chạy chỗ thông minh để nhận đường chuyền của đồng đội, trước khi dứt điểm vào góc gần nhân đôi cách biệt.
Nhận 2 bàn thua liên tiếp, HLV Zidane của Real quyết định thay toàn bộ những cầu thủ thi đấu ở hiệp 1, với hy vọng tạo nên đột biết. Tuy nhiên, khi mà những sự thay đổi này chưa phát huy tác dụng, Real Madrid phải nhận bàn thua thứ 3 sau pha dứt điểm hiểm hóc của John Stones ở phút 67.
Dẫn trước 3-0, HLV Pep Guardiola quyết định tung các cầu thủ dự bị vào sân và Brahim Diaz không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 4-0 cho Man “xanh”.
Những phút còn lại, Real Madrid thi đấu nỗ lực và có bàn thắng danh dự nhờ công của Oscar Rodriguez, qua đó nhận thất bại chung cuộc 1-4.
Đây là chiến thắng đầu tiên của Man City trước Real Madrid sau chuỗi 5 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Trong khi đó, ĐKVĐ Champions League tiếp tục không có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới khi đây là trận thứ 2 liên tiếp. Trước đó, Real để thua M.U sau loạt sút luân lưu.
Theo Vietnam+