Chủ Nhật, 22/09/2024 22:21 CH
Vòng 5 FA Cup: Chelsea vào tứ kết, Man City phải đá lại
Chủ Nhật, 19/02/2017 10:52 SA

Costa (phải) ăn mừng bàn thắng - Ảnh: Reuters

* Đội bóng hạng 5 tạo “địa chấn”

 

Rạng sáng 19/2, Chelsea dễ dàng đánh bại đội bóng hạng nhất Wolverhampton với tỉ số 2-0 trên sân khách ở vòng 5 FA Cup.

 

Dù chỉ đối mặt với đối thủ hạng dưới nhưng HLV Conte vẫn tung ra sân đội hình mạnh, chỉ có vài cái tên dự bị được đá chính như hậu vệ Ake, tiền vệ Chalobah… Với đội hình hùng mạnh, Chelsea ép sân toàn diện và có bàn mở tỉ số ở phút 49 do công Pedro Rodriguez trước khi Diego Costa ghi bàn ấn định tỉ số ở phút 89.

 

“Ông lớn” khác của Premier League là Man City gây thất vọng khi để đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng nhất (Championship) Huddersfield Town cầm hòa 0-0 trên sân John Smith's. Hòa 0-0, Man “xanh” sẽ phải đá lại để tranh vé vào tứ kết. Và cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Guardiola rất lớn bởi họ được đá lại trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên, việc phải đá lại khiến đội bóng này tiêu tốn khá nhiều sức lực, bởi giữa tuần tới đội bóng thành Manchester sẽ thi đấu ở Champions League. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đứng trước một quãng thời gian khó khăn khi mà phải thi đấu dày đặc.

 

Trong khi đó, ĐKVĐ Premier League Leicester City tiếp tục chuỗi phong độ sa sút khi để thua 0-1 trên sân đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng 2 (League One) Millwall. Bàn thắng duy nhất được ghi do công hậu vệ Shaun Cummings với pha dứt điểm tinh tế trong vòng cấm sau đường chuyền của Lee Gregory ở phút cuối cùng của trận đấu. Thất bại này khiến áp lực bị sa thải càng đè nặng lên vai HLV Claudio Ranieri. Hiện chiến lược gia người Ý chỉ còn hi vọng ở đấu trường Champions League (gặp Sevilla) để cứu chiếc ghế “nóng” của mình. 

 

Ở trận đấu đáng chú ý khác, đội bóng hạng 5 của bóng đá Anh Lincoln City bất ngờ tạo nên “cơn địa chấn” khi giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Turf Moor của Burnley (xếp vị trí 12 Premier League).

 

Lần đầu tiên sau 103, một CLB nghiệp dư mới lọt vào tứ kết FA Cup

 

Nếu tính toán theo cấp bậc hiện tại, Lincoln City kém Burnley tới 81 bậc. Thực tế, họ phải chống đỡ vất vả trước sức ép của đội chủ nhà Burnley trong suốt cả trận đấu. Tuy nhiên, chỉ cần giây phút bừng sáng, Sean Raggett làm nên lịch sử cho Lincoln City với bàn thắng ở phút 89, giúp đội nhà vượt qua Burnley với tỉ số 1-0.

 

Báo giới Anh gọi đây là “cơn địa chấn thế kỷ”, bởi đây là lần đầu tiên sau 103 năm, FA Cup mới chứng kiến một đội bóng nghiệp dư (từ hạng 5 trở xuống) lọt vào tứ kết giải đấu này, kể từ sau chiến tích của Queens Park Rangers làm được vào năm 1914.​ Trước khi lập nên kỳ tích, thành tích tốt nhất mà Lincoln City có được tại FA Cup là lọt vào vòng 16 đội ở mùa giải 1901-1902. ​

 

Trên hành trình lọt vào tứ kết, Lincoln City vượt qua hàng loạt CLB được đánh giá cao hơn như Oldham (hạng 3), Ipswich Town (hạng 2) hay Brighton (hạng 2).

 

Rạng sáng mai (20/2), một CLB khác ở hạng 5 là Sutton United sẽ đụng độ với Arsenal. Người hâm mộ đang hy vọng vào cơn địa chấn khác (lớn hơn rất nhiều) từ Sutton United.

 

N.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek