Thứ Sáu, 04/10/2024 02:29 SA
Sức mạnh của người Ý
Thứ Tư, 15/06/2016 09:42 SA

Ý chứng tỏ sức mạnh tại EURO năm nay với trận ra quân hoàn hảo với việc đánh bại Bỉ 2-0.

Một trong những trận đấu đáng xem nhất ở lượt đầu tiên vòng bảng EURO 2016 là trận Bỉ - Ý. Một đội bóng được xem là thế lực mới nổi đối đầu với đội bóng có truyền thống, nhưng lại mang đến nước Pháp đội hình yếu nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Kết quả cho thấy, chất lượng cầu thủ không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn.

 

Tuyển Ý mang đến nước Pháp đội hình không có nhiều ngôi sao. Ngôi sao lớn nhất của đội bóng màu thiên thanh có lẽ chỉ là HLV Conte. Người sẽ đảm nhiệm vai trò HLV CLB Chelsea sau khi EURO 2016 kết thúc. HLV Conte là người duy nhất sử dụng sơ đồ 3-5-2 tại giải đấu năm nay. Về lý thuyết, sơ đồ này khá cơ động, khi bị dồn ép sẽ chuyển thành sơ đồ 5-3-2. Ngược lại khi tấn công 2 hậu vệ biên dâng cao là vũ khí lợi hại để đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, để vận dụng sơ đồ này, đòi hỏi các cầu thủ phải cực kỳ linh hoạt và nhuần nhuyễn. HLV Conte đã ghi dấu ấn với giới chuyên môn về khả năng cầm sa bàn với chiến thuật này đầy biến hóa.

 

Trước đội tuyển Bỉ được đánh giá cao, với tập thể đầy sao như Hazard, De Bruyne, Lukaku…, nhưng HLV Conte vẫn chơi canh bạc mạo hiểm, khi chỉ đạo Matteo Darmian và Antonio Candreva dâng cao. Nhiều thời điểm, người ta nhận thấy 2 cầu thủ này chơi chẳng khác gì 2 tiền đạo khi liên tục có mặt bên phần sân đối phương. Sự quyết đoán ấy đã mang lại kết quả mỹ mãn cho đội bóng áo thiên thanh với 2 bàn thắng của Emanuele Giacccherini (phút 32) và Pelle (phút 93).

 

Nếu như HLV Conte nổi bật bấy nhiêu, thì bên kia chiến tuyến, HLV Marc Wilmots tỏ ra thụ động bấy nhiêu. Từ đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch; đội bóng giá trị nhất nhì EURO 2016; đội bóng thứ 2 theo bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Bỉ trở nên bình thường trong con mắt giới chuyên môn. Trước khả năng tiếp cận của Ý, HLV Marc Wilmots vẫn chơi theo sơ đồ truyền thống 4-2-3-1. Hai mũi tấn công sáng nhất của họ là Hazard và De Bruyne “tắt điện” hoàn toàn. Kết quả, Bỉ đã thua trận đấu mà rất nhiều người chờ đợi họ sẽ thể hiện hình ảnh của một ứng cử viên vô địch giải đấu năm nay.

 

Nói về bóng đá Ý, giống như Brazil bên kia bán cầu, đây là thời điểm thoái trào của họ ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Sau 15 năm, không đại diện nào của bóng đá Ý góp mặt tại vòng bán kết Champions League và Europa League. Ở cấp đội tuyển, những người ghi bàn trong trận đấu với Bỉ là Emanuele Giaccherini và Pelle lạ lẫm trong trí nhớ của người hâm mộ bóng đá.

 

Tuy nhiên, bóng đá Ý vẫn thể hiện được truyền thống quý báu của mình, khi khó khăn và bị đánh giá thấp, họ lại vùng lên mạnh mẽ. Hình ảnh ấy đã xuất hiện tại các kỳ World Cup 1982 và 2006. Họ lên ngôi vô địch theo cách không ai ngờ. Đó là nét rất riêng của đội bóng áo màu thiên thanh.

 

Sau trận đấu, HLV Conte tự tin cho rằng đội tuyển Ý có thể nghĩ đến chức vô địch EURO 2016. Quá sớm để nói lên điều đó, nhưng ngay từ thời điểm này, vị thế của họ đã thay đổi sau khi đánh bại tuyển Bỉ 2-0 trên sân Lyon.

 

NGÔ NHẬT 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
13 đội bóng tranh tài
Thứ Tư, 15/06/2016 09:35 SA
EURO 2016: Tây Ban Nha thắng nhọc
Thứ Ba, 14/06/2016 14:33 CH
Thỏa mãn niềm đam mê
Thứ Ba, 14/06/2016 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek