Thứ Bảy, 12/10/2024 23:35 CH
Premier League: Chelsea lại gây thất vọng, M.U áp sát ngôi đầu
Chủ Nhật, 08/11/2015 15:20 CH

Niềm vui của Arnautovic sau khi ghi bàn cho Stoke City - Ảnh: Reuters

* Công bố các ứng cử viên giải Bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA

 

Đêm 7/11, Stoke City gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ Chelsea 1-0 trên sân nhà Britannia ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh (Premier League). Trong khi đó, bộ đôi Jesse Lingard và Juan Mata cùng nhau lập công, giúp M.U giành trọn 3 điểm trên sân Old Trafford, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội dẫn đầu xuống còn 1 điểm.

 

Cách đây 10 ngày, cũng tại sân Britannia, Stoke City gây bất ngờ khi loại Chelsea ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh (Capital One Cup). Trận thua đó không chỉ đẩy Chelsea lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng mà còn khiến HLV Jose Mourinho đối mặt với nguy cơ bị sa thải. Trong lần tái ngộ này, Chelsea thi đấu quyết tâm với mục tiêu giành chiến thắng để giải tỏa sức ép cho HLV Jose Mourinho. Thế nhưng, giống như cuộc chạm trán tại Cup Liên đoàn, dù cầm nhiều bóng hơn và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, song các chân sút “The Blues” đều không thể cụ thể thành bàn thắng. Trong khi đó, dù cầm bóng ít hơn hẳn nhưng các cầu thủ Stoke City lại tận dụng tốt cơ hội để giữ lại 3 điểm cho đội nhà. Phút 53, từ đường căng ngang bên cánh phải của Glen Johnson, Walters tung cú dứt điểm không thành công nhưng lại đưa bóng đến đúng vị trí Arnautovic. Trong tư thế không người kèm, Arnautovic tung cú vô-lê hạ gục thủ môn Begovic, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

 

Đây là trận thua thứ 7 của Chelsea sau 12 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Thua trận này, Chelsea rơi xuống vị trí thứ 16 với 11 điểm, hơn nhóm xuống hạng 3 điểm. Còn Stoke City nhảy lên vị trí thứ 12 với 16 điểm.

 

Niềm vui của Jesse Lingard (phía ngoài) sau khi mở tỉ số cho M.U - Ảnh: Getty Images

 

Ở trận đấu đáng chú ý khác, M.U không quá khó khăn để đánh bại West Brom 2-0 ngay trên sân Old Trafford. Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về “Quỷ đỏ”, nhưng các học trò HLV Van Gaal gặp chút tấm lý giai đoạn đầu trận khi đội khách chủ động chơi phòng ngự số đông. Lối chơi của West Brom khiến M.U gặp bế tắc trong suốt 45 phút đầu trận. Sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn miệt mài tấn công tìm bàn thắng và trước những sức ép liên tục ấy khiến hàng phòng ngự West Brom mắc sai lầm. Phút 52, từ quả tạt bên cánh trái của Martial, hậu vệ West Brom lúng túng đánh đầu vào ngay vị trí Jesse Lingard. Trong tư thế không người kèm, Lingard khống chế bóng khéo léo rồi đặt lòng chuẩn xác đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Myhill, khai thông bế tắc cho M.U. Bị thủng lưới, West Brom dồn đội hình lên chơi tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, không những không có bàn gỡ, West Brom còn phải vào lưới nhặt bóng lần nữa vào cuối trận sau pha phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Phút 90, từ pha phản công nhanh, Martial bứt tốc độ xâm nhập vòng cấm và bị hậu vệ Gareth McAuley phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và đồng thời rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu McAuley. Trên chấm phạt đền, Juan Mata dễ dàng đánh bại thủ môn Myhill, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho M.U.

 

Thắng trận này, M.U có 24 điểm và chỉ còn kém đội đầu bảng Man City 1 điểm.

 

* Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) vừa công bố 10 ứng cử viên của giải thưởng bàn thắng đẹp nhất năm 2015 (hay còn gọi là giải FIFA Puskas). Bàn thắng của tiền đạo đội hạng 3 tại Anh David Ball sẽ ganh đua với các siêu phẩm của Lionel Messi, Carlos Tevez...

 

Cup giải thưởng FIFA Puskas - Nguồn: fifa.com

 

Các nữ cầu thủ cũng được tham gia tranh giải. Sau khi Stephanie Roche bỏ lỡ cơ hội trở thành nữ cầu thủ đầu tiên giành giải Puskas hồi năm ngoái, năm nay lại có một nữ cầu thủ được đề cử là Carli Lloyd. Tiền vệ nữ đội tuyển Mỹ này ghi bàn từ cự ly hơn 50m tại vòng chung kết World Cup bóng đá nữ 2015 để hoàn tất cú hat-trick sau chỉ 16 phút.

 

Sau đây là danh sách đề cử cho giải Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của FIFA: 

 

1.David Ball (29/3/2015), trận Fleetwood Town - Preston North End, League One (Anh)

2.Gonzalo Castro (12/4/2015), trận Real Sociedad - Deportivo, La Liga (Tây Ban Nha)

3.Alessandro Florenzi (16/9/2015), trận Roma - Barcelona, Champions League

4.Wendell Lira (11/3/2015), trận Atletico GO - Goianesia, Campeonato Goiano (Brazil)

5.Carli Lloyd (5/7/2015), trận Mỹ - Nhật Bản, World Cup bóng đá nữ 2015

6.Lionel Messi (30/5/2015), trận Athletic Bilbao - Barcelona, Cup Nhà vua (Tây Ban Nha)

7.Philippe Mexes (25/7/2015), trận AC Milan – Inter Milan, (giao hữu)

8.Marcel Ndjeng (13/7/2015), trận Paderborn - Bolton, (giao hữu)

9.Esteban Ramirez (2/11/2014), trận Herediano - Saprissa, First Division (Costa Rica)

10.Carlos Tevez (9/11/2014), trận Juventus - Parma, Serie A (Ý)

 

N.HÙNG (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek