Những ngày gần đây trên một số tuyến đường vào TP Tuy Hòa, xuất hiện một dịch vụ bán hàng rong khá đắt hàng, đó là món dừa nước Miền Tây.
Dừa nước miền Tây được bày bán bên lề đường. - Ảnh: T.HỘI
Anh Phan Văn Thu, 37 tuổi, quê ở Bến Tre, một người bán dừa nước trên đường Nguyễn Văn Linh (Phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa), cho biết có 15 người từ tỉnh Bến Tre ra TP Tuy Hòa để bán mặt hàng này. Dừa được vận chuyển ra các tỉnh bằng xe tải và được tổ chức bán theo chuyến dài ngày, bắt đầu từ tỉnh Bình Thuận ra đến Phú Yên. Giá bán nguyên buồng là 250.000đ và bán lẻ 10.000đồng/ 200gram ruột dừa (đựng trong bịch ni- lông). Theo anh Thu, đến Phú Yên dừa bán rất chạy, bình quân mỗi ngày một người bán được khoảng 5 buồng dừa. Các điểm bán thường chất đống những buồng dừa dọc vệ đường có phương tiện giao thông đông đảo. Lạ mắt với loại trái cây này, nhiều người đi đường (kể cả xe khách) phải dừng xe lại để tìm hiểu và mua mang về, gây không ít lo ngại về vấn đề trật tự an toàn giao thông.
Dừa nước miền Tây, món ăn lạ lẫm với nhiều người. - Ảnh: T.HỘI
HUY HUỲNH