Ngày giáp tết, chợ quê bao giờ cũng đông và tất bật hơn ngày thường. Mọi người đều cố gắng mua, bán thật nhanh rồi về để tranh thủ làm thêm, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón tết...
Cảnh mua bán tấp nập tại chợ Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) vào những ngày cuối năm - Ảnh: X.HUY |
Những ngày qua, tại chợ “xổm” Mỹ Hòa (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa), ngay từ canh hai, canh ba, mọi người đã lục tục trở dậy, tranh thủ ra chợ. Trong tiếng í ới gọi nhau, tiếng kẽo kẹt của hàng gánh... là những chiếc xe ba gác, xe máy, ô tô tải ngược xuôi ra vào, chở các loại hàng hóa: gạo, thịt, nếp, đậu xanh, mứt, hạt dưa, nhang, vàng mã... Đến khoảng 5, 6 giờ sáng, chợ đã đông nghịt người. Người bán ngồi tràn cả ra đường, khiến người mua phải chen chúc nhau mà đi. Mặc dù hàng hóa ở chợ quê không phong phú như chợ phố nhưng cũng đủ cho mọi người, mọi nhà chuẩn bị tết. Chị Lê Thị Ngoãn ở thôn Mỹ Thành (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) cho biết: “Người dân quê chúng tôi có thói quen sắm tết trễ. Do đó, thường vào những phiên chợ cuối năm, người bán mới đưa hàng tết về nhiều, người mua thỏa sức lựa chọn những sản phẩm tốt, hợp túi tiền”.
Chợ Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An) chỉ họp 6 phiên mỗi tháng nhưng bao giờ cũng tấp nập người mua, kẻ bán. Phần lớn sản phẩm được bày bán đều là “cây nhà lá vườn” nên giá các mặt hàng tương đối rẻ: rau muống 2.000 đồng/bó, rau sống 2.000-2.5000 đồng/kg, cá rô đồng 7.000-10.000 đồng/lạng, chuối 8.000-11.000 đồng/nải… Trần Thị Mai ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, cho biết: “Em rất thích đi chợ với bạn vào những ngày giáp tết. Dù mệt nhưng em cảm thấy rất vui vì hàng hóa phong phú, mọi người cũng không kỳ kèo trả giá như ngày thường. Phiên chợ này em sẽ mua vài tấm vải để ba mẹ, các anh, chị em may áo mới diện tết”.
Tuy nhiên, ngay tại những phiên chợ quê ngày giáp tết đầy hối hả đó, vẫn đọng trong ánh mắt hớn hở của mỗi người một niềm vui chưa thật trọn vẹn. Vật giá không ngừng tăng cao trong thời gian qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng người mua, kẻ bán. Bà Hà Thị Khuy ở thôn Mỹ Hòa, xã An Mỹ, cho biết: “Thu nhập không tăng, trong khi giá nhu yếu phẩm lại tăng từng ngày khiến cuộc sống trở nên chật vật hơn bao giờ hết. Giá tăng, tôi rất lo lắng vì không chuẩn bị được cho gia đình mình một cái tết thật sự tươm tất”.
Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 127 tỉnh và các sở, ban ngành liên quan đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giám sát biến động về giá trên địa bàn. Đồng thời, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn các trường hợp đột biến giá đối với các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đường, sữa, xăng dầu, phân bón, thuốc chữa bệnh, sắt thép, xi măng… cũng như kiểm soát, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tung tin thất thiệt gây hoang mang thị trường. Tuy nhiên, để bà con thêm phần vui tươi đón tết, các đơn vị, doanh nghiệp phải khẩn trương hơn nữa để chuyển hàng về nông thôn cũng như lập các điểm bán hàng bình ổn giá để bà con mua được hàng giá rẻ, có chất lượng.
HOÀNG XUÂN