Thứ Hai, 07/10/2024 11:18 SA
Rủ nhau bắt ốc bươu vàng
Thứ Hai, 10/01/2011 10:00 SA

Thời gian gần đây, cứ khoảng 6-7g tối, đi qua cánh đồng lúa ở khu phố Ninh Tịnh 1, Ninh Tịnh 2 (phường 9, TP Tuy Hòa) chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh nhiều người đầu đội đèn soi, tay xách xô nhựa, mò mẫm dưới các bờ ao, chân ruộng để bắt cua, bắt ốc.

 

bat-oc-110110.jpg

Gần 10g đêm, những người nông dân này mới lên bờ, phân chia cua, ốc. - Ảnh: N.XUÂN

 

Cánh đồng lúa ở phường 9, TP Tuy Hòa khá trũng nên sau mỗi mùa mưa lũ, nước không thoát ra được nên người dân chưa thể sạ lúa. Đây là điều kiện tốt để các loài ốc bươu có điều kiện sinh sôi, phát triển mạnh. Từ đây, hình thành nhiều đoàn người rủ nhau đi bắt ốc, mò cua từ chạng vạng tối đến tận đêm khuya. Họ không phải là người địa phương mà phần lớn là người đến từ các xã Hòa Trị, Hòa Quang, đi thành từng tốp 4-5 người. Đã thành thông lệ, cứ sau một mùa nước lũ, họ lại rủ nhau xuống cánh đồng này mò cua, bắt ốc, kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

 

Sau một buổi cần mẫn mò từng con cua, con ốc, họ tập hợp lại thành từng bao, phân chia số cua, ốc ra, dội nước cho sạch rồi chở thẳng ra chợ Cầu Mới (xã Hòa An, huyện Phú Hòa) bán cho các tiểu thương.

 

Anh Sơn, thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, cho biết: “Cứ sau đợt lũ hàng năm, vợ chồng tôi và mấy người trong thôn hay rủ nhau đi bắt ốc ở đây để kiếm thêm ít đồng, vì thời gian này cũng không có việc gì làm. Thời gian đầu, mỗi buổi tối một người bắt được 40-60kg ốc, kiếm 120.000-150.000 đồng, người bắt giỏi có thể kiếm được nhiều hơn. Đến nay, tuy ốc đã gần hết, nhưng nếu chịu khó mò thì mỗi hôm cũng kiếm được gần 100.000 đồng”.

 

Để bắt được số ốc trên, những người này phải lục đục dắt nhau đi từ chập tối, có khi đến 22g mới lên bờ, và phải liên tục dầm mình trong làn nước lạnh ngắt của những đêm đông. Cô Hai, một người trong đoàn bắt ốc tâm sự: “Bắt ốc cực lắm. Nhiều lúc lạnh run bần bật mà vẫn phải cố gắng lội xuống làn nước lạnh giá. Chúng tôi chịu khó để kiếm tiền cho mấy đứa con ăn học. Thời gian đầu, ốc còn nhiều, mỗi ki-lô-gam ốc bán chỉ được 2.500-3.000 đồng, nhưng đến nay lên 4.000 đồng/kg”

 

Ốc bươu vàng có sức sinh sản rất nhanh, là đối tượng hại lúa và các loại rau màu, đặc biệt là lúa non (dưới 3 tuần tuổi), là nỗi “ám ảnh” thường trực của người nông dân. Phải cảm ơn công việc thầm lặng của đoàn người này vì mỗi năm, họ đã góp phần diệt hàng chục tấn ốc bươu vàng lai, hạn chế sự phá hoại mùa màng cho người nông dân.

 

NGÔ XUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek