Tháng 5 vừa qua, đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Phú Yên đi thăm ATK (An toàn khu) tỉnh Thái Nguyên, đến thăm nơi phát tích ngày kỷ niệm thương binh, liệt sĩ 27/7. Qua ngày lễ quan trọng này, chúng ta hiểu thêm đôi điều về Bác Hồ kính yêu.
Đoàn cán bộ hưu trí tỉnh Phú Yên tại nơi phát tích Ngày Thương binh - Liệt sĩ. |
Bác Hồ là người sáng lập và làm Chủ tịch danh dự Hội giúp binh sĩ bị nạn. Người phát động toàn dân tham gia hưởng ứng phong trào “Mùa đông binh sĩ”, kêu gọi đồng bào cả nước gởi thuốc men, quần áo, chăn màn cho bộ đội đang thiếu thốn, khó khăn… Giữa lúc bộn bề công việc lãnh đạo đối phó cuộc càn quét của giặc Pháp lên Việt Bắc và tổ chức động viên cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện từ Bắc chí Nam…, vào khoảng tháng 6/1947, tại Phủ Chủ tịch ở đồi Khau Tý ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm làm ngày thương binh, và ngày đó được xác định là ngày 27/7. Người phụ trách lúc đó là đồng chí Lê Tất Đắc, Cục phó Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (sau này là thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thương binh, liệt sĩ) vui mừng ứng tác thành câu thơ.
“Dù ai đi ngược về xuôi/ Hai bảy tháng bảy nhớ ngày thương binh”.
Đến đúng ngày 27/7/1947, tại cây đa lớn, xóm Bàn Cờ, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Chính phủ đã tổ chức lễ công bố chủ trương về ngày Thương binh - Liệt sĩ và đọc thư của Hồ Chủ tịch. Thư Bác ca ngợi công ơn các liệt sĩ, thương binh, yêu cầu cơ quan Chính phủ, quân đội và các đoàn thể nhân dân dành sự quan tâm đến anh chị em thương binh và gia đình liệt sĩ. Cuối thư Bác viết:
“Tôi xin gởi một chiếc áo lụa của chị em phụ nữ biếu tôi, một tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và các nhân viên tại Phủ Chủ tịch, cộng là một nghìn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127đ).
Ngày
Hồ Chí Minh
Từ đó đến nay, ngày 27/7 hằng năm trở thành ngày Thương binh - Liệt sĩ và mỗi năm đều được tổ chức long trọng hơn, trang nghiêm hơn, thiết thực hơn.
NGUYỄN TƯỜNG THUẬT