Thứ Năm, 03/10/2024 09:34 SA
Nâng niu tất cả, chỉ quên mình!
Thứ Bảy, 10/03/2007 07:07 SA

Cách đây hai năm, Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản cuốn sách “Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ”. Đây là tập hợp những hồi ức xúc động của những người từng là thư ký, bác sĩ, lái xe, nấu ăn, bảo vệ...cho Bác lúc sinh thời. Đọc tập sách, mới càng thấm thía câu thơ của Tố Hữu khái quát về đạo đức của Bác Hồ thật súc tích mà sâu sắc: Nâng niu tất cả, chỉ quên mình! Và dưới đây là một câu chuyện như thế...

 

Năm 1962, mấy đồng chí Bộ Ngoại giao công tác ở nước ngoài gởi biếu Bác chiếc máy điều hoà nhiệt độ. Đây là một niềm vui lớn đối với bộ phận phục vụ vì anh em trăn trở phòng  ở của Bác trần thấp nên trưa và chiều nóng, Bác lại có thói quen không thích dùng quạt máy mà thường sử dụng quạt giấy hoặc quạt lá cọ. Bây giờ có máy điều hoà nhiệt độ thì rõ ràng là...Nhưng anh em lại lay hoay không biết khi nào mới lắp được máy, bởi vì, nếu trình bày thẳng thì biết Bác không chấp nhận. Vì vậy, tranh thủ lúc Bác đi công tác, bộ phận phục vụ lẳng lặng lắp máy trong phòng, và hy vọng khi Bác về thì “sự đã rồi”! Nhưng Bác kiên quyết bảo anh em  tháo ra và đem máy điều hoà nhiệt độ này tặng cho một trại điều dưỡng thương binh ở ngay thủ đô Hà Nội với lý do “máy  dùng cho nơi chăm sóc thương binh nặng là đúng nhất, còn Bác chưa cần và ở như thế này là tốt rồi”. Thì ra, trước đó, Bác đã đến thăm trại thương binh này mà không báo trước, đi thẳng đến nơi anh chị em đang nghỉ và điều trị. Có thương binh nặng nằm bất động, tay bị thương và chẳng quạt được. Bác vừa cầm quạt giấy quạt cho anh em, vừa hỏi chuyện sinh hoạt khiến ai nấy cũng đều rất vui và phấn khởi...

 

Đọc chuyện này, ông Lê Tâm (phường 7, TP Tuy Hoà) chợt trầm ngâm rồi sôi nổi nói:  - Đạo đức của Bác Hồ xét cho cùng không ngoài hai chữ yêu nước, thương dân  biểu hiện cụ thể ngay từ những việc tưởng như rất đơn giản. Còn cán bộ ta hôm nay, rõ ràng vẫn còn một bộ phận đã quên mất trách nhiệm công bộc, chỉ lo vun vén cho bản thân. Có anh mới lên chức, thấy xe 300 triệu chạy không oai liền mua xe 500 triệu, thấy máy lạnh thủ trưởng đời trước để lại chạy không “ngon”, liền bảo hành chánh thay máy mới! Rồi đổi cửa ra vào, xây lại và “mới hoá” nội thất phòng làm việc, xây tường rào..., cứ tiền ngân sách (mà thực chất là tiền thuế của dân) mà chi xài! Tôi chỉ mong đợt này Đảng ta phát động đợt học tập và làm theo đạo đức của Bác sao cho thật thiết thực, cụ thể và bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất!

 

LÊ VÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek