Thứ Hai, 14/10/2024 15:25 CH
Tình người nơi đất Phú
Kỳ cuối: Gắn kết yêu thương vì cộng đồng
Thứ Tư, 20/07/2016 10:00 SA

Ông Nguyễn Văn Mẫn cùng các thành viên Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Phượng ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) bị ung thư máu - Ảnh: NGUYÊN LƯU

Mỗi người, mỗi nghề khác khau, như bán bánh mì, cà phê, làm quảng cáo, bán vải, làm nông… với thu nhập cũng chẳng khấm khá là bao. Nhưng ở họ có trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia cho những cảnh đời khó khăn, kết nối “triệu tấm lòng” yêu thương để sẻ chia, giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo, người nghèo, trẻ em mồ côi… Và ở đó còn có hàng trăm người, già, trẻ cùng nhau thiện nguyện “sẻ chia giọt máu đào” để “cứu máu” cho những người không may bị tai nạn, băng huyết…

 

Kết nối “triệu tấm lòng” yêu thương

 

Xuất viện. Bệnh tình vẫn chưa bớt hẳn. Chưa kịp nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe, ông lại lao vào việc quyên góp tiền hỗ trợ đột xuất cho người bị bệnh hiểm nghèo. Hôm ấy, ông cùng những người làm từ thiện như Đoàn Ngọc Lâm, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Thị Hồng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao quà và 2,9 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Phượng, 54 tuổi, ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, bị bệnh ung thư vú. Chồng mất, bà Phượng phải vất vả bán cơm ở chợ Tuy Hòa nuôi 3 đứa con ăn học. Hai năm gần đây, bà Phượng bỏ bán cơm, liên tục đi TP Hồ Chí Minh để chữa trị bệnh ung thư vú. Hiện bệnh tình ngày càng nặng thêm nên bà Phượng không đi lại được… “Tôi đau yếu kéo dài, chẳng biết lấy đâu ra tiền mua thuốc thang nên chỉ trông vào sự cưu mang, giúp đỡ của hàng xóm, người hảo tâm…”, bà Phượng nói.

 

Về nhà. Ông vừa bán cà phê kiếm sống, vừa đọc từng lá đơn kêu cứu giúp đỡ để chất chồng trên gác nhỏ nhà mình ở 28 Nguyễn Huệ, phường 5, TP Tuy Hòa. Đây cũng là nơi hoạt động của Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên.

 

Ông tên là Nguyễn Văn Mẫn.

 

Ngày, tháng, năm…

 

Tôi tên: Lê Tấn Hòa, ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa. Tôi bị tai nạn lao động và cưa chân phải ở trên đầu gối. Tôi chẳng còn làm được gì nữa, còn vợ thì không có việc làm ổn định, 2 con còn quá nhỏ, một đứa lại bị bệnh tim bẩm sinh mới mổ… Kinh tế lâm cảnh kiệt quệ… Vì thế, tôi mong Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên cứu giúp!

 

Ngày… tháng… năm…

 

Tôi tên: Đoàn Thị Thanh Thủy (SN 1969), ở thôn Phú Ân, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, bị bệnh ung thư vú di căn; hiện gia cảnh quá khó khăn, con còn nhỏ, mong Hội hỗ trợ kinh phí…

 

Mỗi tháng có đến hàng chục lá đơn với nội dung gần như thế gửi đến ông Mẫn và Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên. Ông Mẫn cùng các thành viên của Hội phải lặn lội về tận nơi kiểm tra từng trường hợp, sau đó trực tiếp đi quyên góp tiền để hỗ trợ. Hội hoạt động từ năm 2008 đến nay, với 60 hội viên tình nguyện từ thiện. Họ đi bán bánh mì, cà phê, bán vải, làm nông… với thu nhập cũng chẳng khấm khá là bao. Nhưng ở họ có trái tim nhân hậu, tấm lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia cho những mảnh đời hoạn nạn, khó khăn. Ông Mẫn tâm sự: “Tôi sẽ vận động thêm mọi người để hỗ trợ cho gia cảnh chị Phượng. Ngoài hỗ trợ đột xuất những trường hợp bệnh hiểm nghèo, mỗi năm, hội tổ chức từ 4-5 đợt trợ giúp cho người nghèo khó, mỗi đợt từ 30-40 người”. Đến với địa chỉ từ thiện 28 Nguyễn Huệ, nhiều người luôn nhắc đến bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1949, ở phường 1, TP Tuy Hòa), Hội trưởng Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên. Bà Xuân là người có nhiều uy tín, năng nổ, nhiệt tình trong xây dựng hội trong 8 năm qua. Bà còn làm trưởng nhóm của Hội Nấu cháo tình thương (địa chỉ 43, Nguyễn Đình Chiểu, phường 7, TP Tuy Hòa), hàng tháng, hội tổ chức nấu cháo vào các ngày 2, 3, 4 và 16, 17, 18 (âm lịch) để phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi lần phát từ 300-400 suất cháo. Hễ rảnh rỗi lúc nào là bà đi… xin tiền để giúp người nghèo khó. “Tôi góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chia sẻ với những bệnh nhân nghèo, để họ có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật”, bà Xuân nói.

 

Giờ thì ở Phú Yên, không chỉ có Hội Từ thiện Tình Thương Phú Yên mà còn rất nhiều hội, tổ chức, cá nhân… khác tham gia công tác từ thiện. Đó là các hội, nhóm thiện nguyện Tâm Bồ Đề, Hoa Vô thường, Từ Tâm, Sen Trắng, Nhân Ái… Họ kết nối “triệu tấm lòng” yêu thương để sẻ chia, giúp đỡ hàng ngàn hộ nghèo, người nghèo, trẻ em mồ côi… Nhóm của anh Huỳnh Duy Linh gồm 8 người đều là nông dân, buôn bán nhỏ ở thôn Đông Phước, xã Hòa An (huyện Phú Hòa), làm nhiều việc thiện có ý nghĩa. Cứ đến ngày rằm, đầu tháng, cả nhóm nấu thức ăn chay để bán. Tiền thu lãi được bao nhiêu, các anh chị đi về các vùng nông thôn để giúp đỡ trẻ tàn tật, người neo đơn, hộ dân bị thiệt hại do thiên tai…

 

Và nói đến hoạt động thiện nguyện ở Phú Yên, không thể không kể đến chương trình “Nhịp cầu nhân ái - Gắn kết yêu thương vì cộng đồng” của Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên (PTP). Chỉ hơn 2 năm thực hiện, chương trình này đã gây tiếng vang cả trong và ngoài nước. Một ngày chủ nhật bên dòng sông Ngân Sơn êm ả và gió Nam cồ thổi kẽo kẹt bờ tre, chúng tôi chứng kiến cả trăm nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, người dân… cùng tham gia chương trình này tại thôn Quảng Đức, xã An Thạch (huyện Tuy An) để hỗ trợ cho hai anh em Nguyễn Minh Thông và Nguyễn Thị Ngọc Thái. Nhắc đến hoàn cảnh của hai em này, ai cũng xót thương vì mẹ mất do tai nạn giao thông, ngay ngày đám giỗ đầu tiên của mẹ, cha hai em cũng qua đời vì bệnh ung thư. Hai em rơi vào cảnh không nơi nương tựa. Chỉ hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình đã quyên góp được hơn 275 triệu đồng, 400 USD để trao cho hai anh em Thông, Thái. “Hơn 2 năm qua, Chương trình Nhịp cầu nhân ái đã quyên góp hỗ trợ cho gần 40 trường hợp đặc biệt khó khăn với tổng số tiền khoảng 10 tỉ đồng. Đặc biệt, chương trình này đã kết nối được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh và hàng trăm Việt kiều ở nước ngoài gửi tiền về giúp đỡ cho từng trường hợp cần giúp đỡ mà đài đã phát sóng”, ông Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc PTP Phú Yên, cho biết.

 

 

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Điệp ở Long Hải Bắc (phường Xuân Yên, TX Sông Cầu) đã 34 lần hiến máu - Ảnh: NGUYÊN LƯU

 

Sẻ chia giọt máu đào

 

Mỗi người, mỗi cảnh, mỗi cách thiện nguyện, sẻ chia. Không tham gia bất cứ hội từ thiện nào, nhưng nhiều cán bộ, nhân viên, người dân ở TX Sông Cầu luôn sẵn sàng hiến máu tình nguyện cứu người. Dù nắng lửa, mưa dầu hay canh thâu…, chỉ cần nhận được điện thoại báo tin có người cần “cứu máu”, họ lên đường ngay. Tinh sương ngày hè, tôi chứng kiến bệnh nhân Nguyễn Thị Nga (17 tuổi, ở xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu) bị băng huyết nặng, nằm thiêm thiếp tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TX Sông Cầu. Bác sĩ chỉ định cần “tiếp máu” gấp nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được tin, các tình nguyện viên Đỗ Việt Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Thúy, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Nhật Tùng… liền có mặt ở bệnh viện để thử máu và hiến 3 đơn vị máu cho bệnh nhân Nga. Chị Phùng Thị Tuyết, mẹ của Nga, bộc bạch: “Cháu bị băng huyết nhiều lần rồi. Cảm ơn các cô, chú tình nguyện hiến máu giúp cháu Nga qua cơn nguy kịch!”.

 

Ngồi bên tôi ở bệnh viện, chị Nguyễn Thị Điệp (SN 1985, ở Long Hải Bắc, phường Xuân Yên, TX Sông Cầu) vừa hiến máu xong, chia sẻ: “Giọt máu cho đi, ân tình ở lại” anh ạ! Em đã hiến máu 34 lần rồi mà vẫn khỏe mạnh đấy thôi”. Qua chuyện trò, tôi được biết, Điệp hiến máu từ năm 18 tuổi. Bây giờ, sống đơn thân, hàng ngày chị vất vả bán hàng quần áo cũ để nuôi con, nhưng tấm lòng nhiệt tình hiến máu vẫn như ngày nào. Anh Nguyễn Lê Lục Phú, Đội phó Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ hiến máu dự bị TX Sông Cầu, cho biết, chị Điệp là một trong số 687 thành viên ở 18 đội hiến máu dự bị ở TX Sông Cầu đã tích cực hiến máu tại địa phương, BVĐK Phú Yên và cả BVĐK tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn, Bình Định). Chỉ tính riêng từ đầu năm 2016 đến nay, các thành viên đã hiến 78 đơn vị máu, cấp cứu hiệu quả 47 trường hợp mất máu cấp... (năm 2015, các tình nguyện viên TX Sông Cầu đã hiến 128 đơn vị máu cấp cứu cho 52 trường hợp bệnh nhân - PV).

 

Hiến máu tình nguyện trở thành phong trào mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng ở TX Sông Cầu. Nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên là họ luôn giành nhau hiến máu cho những bệnh nhân bị mất nhiều máu và nguy kịch tính mạng. Bác sĩ Nguyễn Duy Tốt, Phó Giám đốc BVĐK TX Sông Cầu, khẳng định: Nhờ lực lượng tình nguyện viên hùng hậu và nhiệt tình hiến máu mà bệnh viện đã thành lập Ngân hàng máu sống đầu tiên trong tỉnh và cả nước từ cách đây hơn 20 năm. Bây giờ, chỉ cần liên hệ anh Nguyễn Hữu Khoa, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX Sông Cầu, để kết nối tình nguyện viên hiến máu thì chỉ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ sau là bệnh viện có ngay “máu tươi” để cứu người. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, và rất nhiều người đã được cứu sống từ những giọt máu ấm áp, thấm đẫm tình người!

 

Hơn 20 năm phát triển Ngân hàng máu sống ở BVĐK TX Sông Cầu là cũng ngần ấy năm anh Nguyễn Hữu Khoa “ăn cơm nhà, vác tù và…” gắn bó với bệnh viện, với phong trào vận động, xây dựng các đội hiến máu tình nguyện ở địa phương. Bất kể thời gian ngày đêm, anh như “con chim đầu đàn” đưa các tình nguyện viên đến hiến máu cứu người trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh qua cơn hiểm nghèo…

 

Kết nối yêu thương “sẻ giọt máu đào, trao niềm hy vọng”. Tôi xin mượn câu thơ “Con tim yêu thương” của anh Nguyễn Hữu Khoa để kết thúc bài viết này: Lâng lâng giây phút cứu người/ Mênh mang giọt máu hồng tươi nghĩa tình… Niềm vui dâng hiến bao người/ Trong đêm mưa lạnh, lúc trời nắng chang…

 

NGUYÊN LƯU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek