Thứ Sáu, 20/09/2024 16:56 CH
Chuyện về lá cờ Tổ quốc trên đỉnh Hòn Tre
Thứ Tư, 04/03/2015 08:03 SA

Chỉ huy đảo Hòn Tre tặng cờ Tổ quốc cho khách đất liền - Ảnh: K.CHI

Trạm Ra đa 565 đóng quân trên đảo Hòn Tre (tỉnh Khánh Hòa) có độ cao gần 500m so với mặt nước biển, được ví như một trong những “mắt thần của biển”. Đơn vị này thuộc Trung đoàn Ra đa 451 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân), có nhiệm vụ phát hiện kịp thời và theo dõi các mục tiêu trên biển Đông trong phạm vi quản lý. Ngoài thường xuyên thực hiện tốt trọng trách được giao phó, Trạm Ra đa 565 còn đặc biệt quan tâm đến lá cờ Tổ quốc trên đỉnh Hòn Tre như thiếu tá Nguyễn Anh Quân, Trạm trưởng đã nói: Chúng tôi luôn gìn giữ Quốc kỳ như bảo vệ con ngươi của mắt mình.

 

Trên đỉnh cao này, thời tiết quanh năm vô cùng khắc nghiệt, nhất là luôn có gió giật mạnh nên việc treo cờ Tổ quốc được chăm chút hơn so với nhiều đảo, điểm đảo khác. Đại úy Lương Mạnh Dũng, Chính trị viên Trạm Ra đa 565 cho biết: Thông thường từ tháng 9 đến tháng 2 hàng năm là vào mùa gió lớn. Nếu ở TP Nha Trang lặng gió thì tại đơn vị chúng tôi, gió đã giật cấp 3 đến cấp 4. Còn khi trong đất liền gió lên cấp 3 đến cấp 4 thì chắc chắn trên đỉnh Hòn Tre sẽ giật cấp 7 đến cấp 8.

 

Việc duy trì Quốc kỳ Việt Nam trên đỉnh Hòn Tre được các cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 565 thực hiện theo chế độ hàng ngày: Thượng cờ lúc 5 giờ 30 và hạ cờ lúc 18 giờ. Do điều kiện thời tiết đặc thù như vậy nên Quốc kỳ treo ở nơi đây luôn được cán bộ, chiến sĩ chú ý theo dõi, kịp thời thay mới nhằm đảm bảo lá cờ hiện diện trên đỉnh đồi lúc nào cũng tươi tắn, vẹn nguyên và phất phới trong gió lộng… Vì thế, vào mùa gió lớn, cứ trung bình hai tuần lễ là Trạm Ra đa 565 thay cờ một lần, cho dù hàng năm, đơn vị chỉ được cấp phát 9 lá cờ với kích thước: 1,2m x 0,8m. Số Quốc kỳ sử dụng còn lại phải huy động bằng các nguồn khác như trích từ đảng phí trong đơn vị hoặc của các đoàn thể, địa phương đến thăm và trao tặng…

 

Được biết, những lá cờ đã qua sử dụng được Trạm Ra đa 565 cẩn thận gấp lại và tiếp tục trao tặng cho những đoàn khách, tập thể từ đất liền đến thăm có nguyện vọng lưu giữ làm kỷ niệm. Những lá cờ này là kỷ vật vô cùng ý nghĩa, là biểu tượng thiêng liêng của đất mẹ Việt Nam từng tung bay, sừng sững hướng ra biển Đông trước bao nắng gió khắc nghiệt của thiên nhiên và cả những ẩn họa rập rình của những kẻ chưa từ bỏ ý đồ xâm hại chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những buổi trao - nhận Quốc kỳ (dù đã bạc màu) lúc nào cũng diễn ra trang trọng, đầy cảm xúc giữa đơn vị đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc và các đoàn khách. Anh Nguyễn Khắc Thái, phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên, xúc động nói: Tôi rất vinh dự khi được thay mặt cơ quan nhận lá cờ quý báu này. Tôi sẽ báo cáo lãnh đạo lưu giữ tại phòng truyền thống để cán bộ, phóng viên, công nhân viên đến tham quan. Đây chính là một phần của câu chuyện kể sống động về người lính Hải quân nhân dân đang ngày đêm khắc phục khó khăn, gian khổ để giữ gìn vững chắc biển đảo quê hương.

 

Rời đỉnh Hòn Tre, chúng tôi lần nữa ngước nhìn lá cờ Tổ quốc đang hiên ngang, phần phật tung bay với sắc màu đỏ tươi. Đó chính là tinh thần, ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra đa 565 luôn vững vàng, chủ động, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Đồng thời, đó còn là lời nhắc người đất liền luôn gắn bó với đảo xa của quê hương… 

 

KIM CHI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tăng gia nơi đảo xa
Thứ Tư, 25/02/2015 14:00 CH
Tết đến sớm với Trường Sa
Thứ Năm, 19/02/2015 07:00 SA
Xuân về trên đảo xa
Thứ Tư, 18/02/2015 07:00 SA
Biển quê
Thứ Tư, 28/01/2015 10:14 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek