Thứ Năm, 10/10/2024 05:12 SA
Thương tiếc Đại tướng, càng phải học tập theo nhân cách của Người
Thứ Tư, 09/10/2013 07:00 SA

73131009.jpg* ÔNG NGUYỄN KHẮC NHẠC, CHỦ TỊCH HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN (TX SÔNG CẦU): Thương tiếc Đại tướng, càng phải học tập theo nhân cách của Người

Từng tham gia kháng chiến ở chiến trường Tây Nguyên cho đến ngày đất nước giải phóng, mặc dù chưa được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng qua những bài học, nghe những trận thắng lẫy lừng trước quân thù và qua sách báo tôi rất khâm phục Đại tướng. Đại tướng là người giỏi toàn diện trên các mặt quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao… nhất là lĩnh vực quân sự. Với những chiến lược táo

bạo, Đại tướng đã chỉ huy các lực lượng vũ trang đánh thắng kẻ thù, cùng nhân dân đưa đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Đại tướng là một người kiên định và có những quyết định táo bạo để chiến thắng quân xâm lược. Sau ngày đất nước thống nhất, Đại tướng luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ cựu chiến binh, các lực lượng vũ trang và cho các lớp con cháu noi theo. Chúng tôi học tập ở Đại tướng tinh thần không sợ khó, sợ khổ, luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ba-Huong131009.jpg* BÀ HUỲNH THỊ KIM HƯƠNG, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH DU LỊCH SAO VIỆT: Trước Đại tướng, tôi thấy mình nhỏ bé

Khi nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, tôi vô cùng xúc động, cảm giác mất mát bao trùm khiến tôi bần thần suốt mấy ngày. Trong cuộc đời mình, tôi may mắn được gặp Đại tướng đôi ba lần và lần nào tôi cũng có chung cảm nhận về một người vĩ đại nhưng vô cùng giản dị. Có lẽ, vì Đại tướng là học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đạo đức, tác phong đều ảnh hưởng lớn từ Bác. Khi nói chuyện với Đại tướng, chúng tôi luôn cảm thấy gần gũi như người một nhà. Ẩn bên trong vẻ bình dị ấy là một con người thông thái, mẫn tiệp. Chính vì điều đó mà trước Đại tướng, tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Từ nay, tôi không còn được gặp vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam và của cả thế giới mà mình luôn kính yêu. Sáng thứ hai (ngày 7/10), ngay sau lễ chào cờ, tôi đã thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức trong công ty biết tin Đại tướng mất; đồng thời đề nghị trong những ngày tổ chức Quốc tang (từ ngày 12 đến ngày 13/10), công ty phải treo cờ rủ và không được tổ chức bất cứ hoạt động vui chơi nào để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn của chúng tôi đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

13131009.jpg* ÔNG HỒ VĂN CƯ (NÔNG DÂN Ở THÔN PHÚ LƯƠNG, XÃ HÒA TÂN ĐÔNG, ĐÔNG HÒA): Một người vĩ đại đã hy sinh cả cuộc đời vì dân, vì nước

Xem truyền hình biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, lòng tôi hụt hẫng, tiếc thương vô cùng. Biết rằng đời người có giới hạn và không thể chống lại quy luật của tạo hóa nhưng tin Đại tướng qua đời đều làm cho bà con nông dân chúng tôi buồn lắm. Xin kính cẩn nghiêng mình, tiễn bác Võ Nguyên Giáp, một người vĩ đại đã hy sinh cả cuộc đời vì dân, vì nước.

K.LIÊN - L.HẢO (ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek