Thứ Hai, 28/10/2024 16:24 CH
Không chỉ nghe báo cáo!
Thứ Ba, 17/03/2015 08:24 SA

Trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân về thăm và làm việc tại một xã ven biển thuộc tỉnh Phú Yên. Buổi làm việc này đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng nhiều người có mặt hôm ấy.

 

Trong thời gian chưa đầy 1 giờ, vừa nghe chủ tịch UBND xã này báo cáo các thành tích đạt được trong năm 2014, ông vừa dùng bút gạch chân những con số, những nội dung đáng chú ý trong bản báo cáo của lãnh đạo địa phương. Trong đó, ông đặc biệt chú trọng đến những điểm nổi bật của xã trong công tác vận động nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014.

 

Sau khi nghe báo cáo, trong phần phát biểu rất ngắn gọn, súc tích, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân biểu dương các thành tích đã đạt được, nhắc nhở lãnh đạo xã một số vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thời gian qua và sắp tới. Điều làm nhiều người ngạc nhiên là ông đã nhẹ nhàng đặt từng câu hỏi rất cụ thể như: Tôi thấy trong bản báo cáo của xã có nêu việc mở được nhiều lớp tập huấn về chăn nuôi và trồng trọt, vậy trong số bà con đang có mặt hôm nay ai từng được học lớp này? Lác đác có vài cánh tay giơ lên. Ông chỉ vào một người phụ nữ. Chị này đứng dậy và trả lời là mình tham gia lớp học chăn nuôi. Ông lại hỏi tiếp: Chị được học nuôi con gì? Chị này trả lời: Dạ, nuôi bò. Có mặt trong hội trường hôm nay, xin hỏi những ai được học lớp này? Cũng có khoảng chưa đến chục cánh tay đưa lên… Ông xoay sang vấn đề khác, hỏi tiếp: Tôi thấy trong báo cáo có nêu năm qua xã mình đã làm được 10km đường bê tông nông thôn và số tiền làm đường là do người dân đóng góp. Vậy trong số bà con ở đây, có ai không phải đóng góp? Nếu đóng góp thì bao nhiêu? Một cánh tay đưa lên xin phát biểu. Cũng là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Chị này cho biết mình đóng 500.000 đồng. Ông hỏi tiếp: Thế người đóng góp nhiều nhất là bao nhiêu? Chủ tịch xã báo cáo là 30 triệu đồng, đó là một người dân của xã hiện là giám đốc một công ty ở TP Hồ Chí Minh. Cứ thế, ông hỏi, chủ tịch xã và người dân trả lời. Có một vài vấn đề có vẻ “không được đúng” như trong báo cáo khiến vị chủ tịch xã phải “toát mồ hôi hột” để giải trình, rồi Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lại nhẹ nhàng “gỡ rối”, nhất là ông gợi ý cho cơ sở một số giải pháp thực tế để tham khảo, vận dụng trong công tác lãnh đạo, điều hành sắp tới…

 

Chỉ trong thời gian ngắn nhưng những người tham dự buổi làm việc hôm ấy đều tấm tắc về phong cách làm việc sâu sát, tỉ mỉ của vị lãnh đạo cấp cao của Đảng. Lâu nay về được dự khá nhiều cuộc họp, tôi thấy cung cách làm việc của ông thật khác xa với nhiều cán bộ lãnh đạo. Những cán bộ này thường chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”, về nghe cấp dưới báo cáo tình hình rồi “gật gù”. Sau đó có những lời lẽ động viên một cách chung chung rồi… tạm biệt! Cách đi cơ sở nặng hình thức, tốn thời gian và tiền của mà chưa biết hiệu quả đến đâu này cần được khắc phục gấp gấp…

 

NHÂN VĂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek