Thứ Năm, 03/10/2024 09:31 SA
Người tham gia hàng chục vụ cứu hộ, cứu nạn trên biển
Thứ Năm, 01/11/2012 11:00 SA

Trong dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, tôi may mắn được đi theo tàu BP 10 - 04 - 01, thuộc Hải đội BP 2, Bộ đội Biên phòng Phú Yên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Trực tiếp chỉ huy biên đội tàu xuất kích đi làm nhiệm vụ lần này là đại úy Trịnh Đình Cường, Phó thuyền trưởng và 6 thuyền viên thuộc biên đội tàu.

 

Trinh-Cuong121101.jpg

Đại úy Trịnh Đình Cường (giữa) cùng đồng đội tác chiến tuần tra trên hải đồ - Ảnh: H.CHIÊN

Do chưa bước vào mùa biển động nên trong chuyến đi lần này thời tiết có vẻ ủng hộ các chiến sĩ biên phòng. Tàu nhẹ nhàng rẽ sóng ra khơi. Đại úy Trịnh Đình Cường cho biết, phạm vi tuần tra của các anh từ đường cơ sở thẳng ra biển Đông, dài 12 hải lý. Đó là ranh giới ngoài của lãnh hải, là biên giới quốc gia trên biển. Nhiệm vụ của các anh là phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; kiểm tra, kiểm soát nhắc nhở bà con ngư dân chấp hành các quy định về hoạt động, khai thác hải sản trên biển; truy quét các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hoạt động khai thác hải sản trái phép trên biển...

 

Qua câu chuyện với đại úy Trịnh Đình Cường, được biết anh sinh ra và lớn lên ở xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tháng 3/1989, Trịnh Đình Cường nhập ngũ vào bộ đội biên phòng. Sau 6 tháng huấn luyện tại Tiểu đoàn 19, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, ngày 6/9/1989, sau hơn hai tháng tỉnh Phú Yên tái lập, anh tình nguyện cùng 69 chiến sĩ mới Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa lúc bấy giờ vào tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên.

 

Vốn sinh ra ở vùng quê sông nước nên sau khi nhận nhiệm vụ tại Bộ đội Biên phòng Phú Yên, anh được điều về công tác tại Hải đội BP 2, đơn vị cơ động chiến đấu, hoạt động tuần tra trên biển. Những năm tháng công tác cùng với đồng chí, đồng đội và sau những chuyến đi biển đầy khó khăn gian khổ đã tôi luyện cho anh ý chí kiên cường và những kinh nghiệm vững vàng để vượt qua sóng gió.

 

Đại úy Trịnh Đình Cường tâm sự: “Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, biển động mạnh, tàu lại nhỏ nên rất nguy hiểm. Để điều khiển được tàu đi lại trong điều kiện như vậy, người lái tàu phải có bản lĩnh và kinh nghiệm để điều khiển tàu vượt qua từng con sóng, vì chỉ cần sơ suất, mất tập trung là tàu sẽ gặp nguy hiểm”.

 

Gần 24 năm công tác ở đơn vị Hải đội BP 2 và trực tiếp tham gia hàng trăm đợt xuất kích đi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển và tìm kiếm cứu nạn trên biển, bản thân đại úy Trịnh Đình Cường và đồng đội đã vượt qua bao khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong những chuyến ra khơi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn trong mùa biển động. Đại úy Trịnh Đình Cường nhớ lại: Ngày 5/2/2009, tàu BP 10-04-01 nhận nhiệm vụ đi cứu tàu cá PY 6858TS của ông Nguyễn Xưa (thôn Tiên Châu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) bị hỏng máy cách bờ hơn 60 hải lý. Khi nhận nhiệm vụ là buổi chiều. Làm xong công tác chuẩn bị, lúc tàu xuất phát đã là 7g tối. Trong điều kiện thời tiết xấu, con tàu cùng 8 thủy thủ lầm lũi xuyên qua màn đêm rẽ sóng ra khơi. Trong đêm tối, tiếng gió, tiếng sóng đập vào mạn tàu ào ào; con tàu gồng mình vượt qua từng cơn sóng. Càng ra khơi, gió càng mạnh, tàu nghiêng qua, nghiêng lại, lao lên, chồm xuống. Tàu lắc mạnh không thể nấu ăn lại phải vật lộn với sóng gió, cả biên đội tàu vừa đói, vừa mệt. Nhưng vì sự an nguy của tàu cá PY 6858 TS và 9 lao động đang ở phía trước, dưới sự điều khiển của đại úy Trịnh Đình Cường và sự quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, con tàu BP 10-04- 01 như cũng được tiếp thêm sức mạnh, hăng say trườn qua từng cơn sóng dữ. Khi các anh tiếp cận được tàu cá của ông Nguyễn Xưa là 7g30 sáng ngày hôm sau. Với những cố gắng nỗ lực của tập thể biên đội tàu BP 10-04-01, đến 5g chiều ngày hôm sau, tàu cá PY 6858 TS và 9 lao động đã được đưa về bờ an toàn.

 

Với tinh thần, trách nhiệm của người lính biên phòng “Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”, trong những năm qua, dưới sự điều khiển của đại úy Trịnh Đình Cường, tàu BP 10-04-01 Hải đội BP 2, BĐBP Phú Yên đã thực hiện hàng chục chuyến công tác cứu hộ, cứu nạn thành công, góp phần bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng cho hàng trăm ngư dân bị nạn trên biển. Biên đội tàu BP 10-04-01 nhiều lần được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các cấp, các ngành, địa phương biểu dương, khen thưởng. Bản thân đại úy Trịnh Đình Cường nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2012 anh được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen 5 năm thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2009-2012.

 

HỒNG CHIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Xứng danh lính Cụ Hồ
Thứ Tư, 31/10/2012 09:00 SA
Gần dân mới được dân tin, dân mến
Thứ Ba, 30/10/2012 08:30 SA
Một cán bộ Mặt trận vì dân
Thứ Hai, 29/10/2012 09:02 SA
Chủ tịch xã năng nổ
Thứ Bảy, 27/10/2012 09:00 SA
Cô Phụng hai giỏi
Thứ Năm, 25/10/2012 09:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek