Thứ Năm, 03/10/2024 11:25 SA
Nghị lực của một thương binh
Thứ Hai, 17/09/2012 08:00 SA

Là thương binh 2/4 nhưng anh Nguyễn Văn Hường ở thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) đã nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng nhà cửa khang trang, lo cho con học hành đến nơi đến chốn.

tb1120917.jpg
Anh Nguyễn Văn Hường với công việc lao động thường ngày - Ảnh: H.TÂN

Năm 20 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh Hường lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Trong một lần tham gia chiến đấu, anh bị thương và buộc phải cưa đi một chân. Xuất ngũ về quê, đối mặt với bao khó khăn đời thường nhưng anh không nản chí. Anh nhớ lại: Hồi đó, tôi chỉ có vài sào đất khô cằn do cha mẹ để lại, lao động quần quật nhưng vẫn thiếu trước hụt

sau. Thế là ai thuê gì, tôi làm nấy. Lúc đầu, nhiều người cũng ái ngại, nhưng sau biết tôi siêng năng và cũng làm được việc như người bình thường nên hay gọi…

Chăm chỉ trong công việc, chân thành trong cuộc sống, anh Hường đã làm cho chị Lương Thị Qua ở Phú Lâm (TP Tuy Hòa) làm nghề buôn bán trên địa bàn Sơn Hòa động lòng. Năm 1990, đám cưới của chàng thương binh một chân với cô gái Tuy Hòa được tổ chức trong niềm vui của nhiều người…

Sau nhiều năm miệt mài lao động, hiện tại anh chị đã cất được ngôi nhà ngói khang trang với đầy đủ các vật dụng thiết yếu của một tổ ấm. Ba người con đều được nuôi nấng, ăn học đàng hoàng. Cô con gái lớn vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Hai trai, đứa học 11, đứa lớp 8. Mỗi năm thu nhập từ làm thuê, chăn nuôi, trồng trọt của gia đình anh khoảng trên 80 triệu đồng.

Khi hỏi về anh Hường, ông Trần Văn Thích, Trưởng thôn Ngân Điền cho biết: “Là thương binh nhưng anh Hường không ỷ lại mà tự lực thoát nghèo, luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thôn có hoạt động nào anh cũng tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao”.

Ông Trần Khánh Duy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sơn Hà nhận xét: “Anh Hường đã vượt khó để ổn định và phát triển kinh tế gia đình. Chúng tôi tự hào vì có một đồng đội như thế”. Còn anh Hường chỉ nói giản dị: Tôi chỉ cố gắng thực hiện lời Bác Hồ dạy là “Thương binh tàn nhưng không phế”…

HÙNG TÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek