Thứ Tư, 02/10/2024 15:27 CH
Chàng sinh viên giàu nghị lực
Thứ Hai, 16/12/2013 09:35 SA

Ba mất, mẹ không có việc làm ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Trần Duy Luân (thôn 4, thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa) đã không ngừng vượt khó, trở thành tân sinh viên Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.

 

anhluan131216.jpg

Trần Duy Luân - Ảnh: H.MY

Ấn tượng của tôi khi gặp Luân đó là một nam sinh giàu nghị lực, chân chất, nhanh nhạy và khiêm tốn. So với các bạn cùng trang lứa, Luân suy nghĩ khá già dặn và chín chắn. Trò chuyện với Luân, tôi mới biết hoàn cảnh đáng thương của em. Năm 2006, ba Luân mất trong một vụ tai nạn lao động sập mỏ đá. Đau đớn và hụt hẫng, suốt mấy tháng liền, mẹ em cứôm di ảnh ba mà khóc suốt. Thương mẹ, cậu học trò lớp 8 cáng đáng mọi việc trong nhà, cùng em gái động viên mẹ gượng dậy. Luân nhớ lại: “Đó là một cú sốc quá lớn với gia đình tôi. Mất đi trụ cột, mẹ phải bươn chải, còn anh em tôi phải tự lập nhiều hơn”.

 

Thu nhập bấp bênh từ 2 sào đất ruộng không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, mẹ Luân nuôi thêm bầy gà, rồi theo mấy người trong xóm đi làm phụ hồ, làm mướn… Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình, Luân luôn tự lập, nỗ lực nhiều trong học tập và cuộc sống. Luân bảo ban em gái Trần Thị Như Quỳnh cùng học tốt. Ngoài giờ học, Luân chăm lo bầy gà, cắt cỏ cho bòăn và phụ giúp mẹ công việc nhà. Mẹ Luân, chị Trương Thị Thưởng cho biết: “Chồng mất, tôi lại lo làm thuê kiếm tiền nên không có thời gian để kèm cặp 2 anh em trong việc học. Tuy nhiên, biết mẹvất vả nên 2 anh em Luân không đua đòi, sống tiết kiệm, ngoan ngoãn và tự lập. Riêng Luân rất ham học và chịu khó, hầu như đêm nào cháu cũng thức đến 1, 2 giờ sáng để học”.

 

Hôm nghe tin Luân đậu vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh với số điểm 22, mẹ Luân lo nhiều hơn là mừng vì sợ sẽ không đủ kinh phí để lo cho em suốt 5 năm học tới. Nhưng Luân đã trấn an mẹ bằng cách hứa sẽ học thật tốt để có học bổng và đi làm thêm. Luân bộc bạch: “Em chọn vào ngành sư phạm công nghệ kỹ thuật cơ điện tử vì không mất tiền học phí, ra trường khả năng có việc làm cao hơn. Ước mơ của em là học thật tốt, có một việc làm ưng ý để phụng dưỡng mẹ và nuôi em gái ăn học đến chốn theo di nguyện của ba”.

 

Phó chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Phan Đắc Hoan nhận xét: “Luân là một sinh viên biết phấn đấu vượt lên nghịch cảnh. Em sống giản dị, khiêm nhường, có hoài bão và nghị lực, xứng đáng để các bạn trẻ khác học theo”.

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một cán bộ hợp tác xã năng động
Thứ Bảy, 14/12/2013 08:43 SA
Lính “TG74” làm theo lời Bác
Thứ Sáu, 13/12/2013 09:02 SA
Nữ trưởng thôn nói hay, làm tốt
Thứ Năm, 12/12/2013 09:00 SA
Cô Ngọc “hai giỏi”
Thứ Tư, 11/12/2013 09:46 SA
Cán bộ phụ nữ vì người bất hạnh
Thứ Ba, 10/12/2013 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek