Thứ Tư, 02/10/2024 17:22 CH
Nữ sinh vượt khó học giỏi
Thứ Hai, 21/10/2013 08:09 SA

Ba bỏ đi khi em vừa được 8 tháng tuổi, mẹ đi làm xa, Trần Nhật Hạ (lớp 10 Văn, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh) ở với ông bà ngoại già yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhưng với nghị lực và lòng ham học, cô học trò quê ở huyện miền núi Đồng Xuân đã không ngừng nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

 

ha-131021.jpg

Trần Nhật Hạ - Ảnh: K.HÀ

Khi Hạ được 8 tháng tuổi, ba bỏ đi, mẹ con Hạ đùm túm về sống cùng ông bà ngoại già yếu tại thôn Phước Lộc, xã Xuân Quang 3 (Đồng Xuân). Năm Hạ học lớp 2, vì nhà quá nghèo, nên chị Trần Thị Hạnh, mẹ Hạ phải vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân để có tiền gửi về quê lo cho con ăn học và nuôi cha mẹ già yếu. Từ đó đến nay, Hạ chỉ được gặp mẹ mỗi dịp tết đến. Không có ba mẹ ở bên chăm sóc nên ông bà ngoại là chỗ dựa duy nhất của Hạ. Ông Trần Trọng Khanh, ngoại của Hạ bộc bạch: “Sinh ra không có ba, mẹ lại đi làm xa, nên làm việc gì, con bé cũng cứ thui thủi một mình. Vợ chồng tôi già yếu, lại chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh, không biết có đủ sức khỏe để chở che cho con bé đến khi trưởng thành. Nhiều khi nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của cháu mà vợ chồng tôi rớt nước mắt”.

 

Ý thức được hoàn cảnh của mình nên từ nhỏ, Hạ đã tự lập và nỗ lực nhiều trong học tập và cuộc sống. Ngoài giờ học, em phụ giúp ông bà ngoại công việc nhà. Bà Tạ Thị Nữ, ngoại Hạ, chia sẻ: “Tính con bé siêng năng và tự lập lắm. Vợ chồng tôi không phải mất một tiếng nói để nhắc nhở cháu học bài. Biết nhà nghèo nên Hạ không đua đòi, sống rất giản dị, tiết kiệm và hiếu thuận”.

 

Không phụ lòng ông bà ngoại, suốt 9 năm học tại Trường THCS Nguyễn Du (Đồng Xuân), Hạ luôn là học sinh giỏi, được thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu quý. Từ năm lớp 4, em đã được Tổ chức Phát triển nhân đạo tại Việt Nam (SPELL) xét cấp học bổng “Tiếp sức đến trường”. Năm học 2013-2014, Hạ xuất sắc thi đậu vào lớp Văn Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (TP Tuy Hòa). Với thành tích này, Hạ đã được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lê Văn Hữu thay mặt SPELL khen thưởng 1 triệu đồng và trao suất học bổng trị giá 17 triệu đồng. Hạ bộc bạch: “Số tiền này đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc trang trải chi phí học tập và động viên em phải không ngừng nỗ lực. Ước mơ của em là trở thành một phóng viên và em sẽ cố gắng học thật giỏi để thi đậu đại học”.

 

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lê Văn Hữu nhận xét: “Hạ là học sinh có hoàn cảnh đáng thương, tuy vậy, cháu đã cố gắng rất nhiều, biết vượt qua khó khăn để khẳng định mình. Tôi tin rằng với nghị lực và sự ham học cùng sự hỗ trợ của SPELL, Hạ sẽ còn tiến xa trên con đường thực hiện ước mơ của mình”.

 

KHÁNH HÀ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chị Thu vượt khó, làm giàu
Thứ Bảy, 19/10/2013 13:37 CH
Chắt chiu lo chữ cho con
Thứ Sáu, 18/10/2013 08:29 SA
“Hoa xương rồng” trên bục giảng
Thứ Năm, 17/10/2013 08:10 SA
Nghị lực của cậu học trò mồ côi
Thứ Ba, 15/10/2013 08:39 SA
Một đơn vị kiểm tra tiêu biểu
Thứ Hai, 14/10/2013 08:46 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek