Thứ Tư, 02/10/2024 21:28 CH
Cậu học trò khuyết tật giàu nghị lực
Thứ Ba, 06/08/2013 08:20 SA

Sinh ra trong gia đình nghèo lại không may bị tật ở chân, đi lại khó khăn, nhưng La Thanh Hận, học sinh lớp 4 năm học 2012-2013 của Trường tiểu học Xuân Lãnh 2 (Đồng Xuân) vẫn vượt khó đến lớp. Nhiều năm liền, cậu lớp trưởng người dân tộc Ba Na này là học sinh khá, giỏi, được thầy thương, bạn quý.

 

han130806.jpg

Em La Thanh Hận - Ảnh: K.HÀ

Hận sinh ra trong một gia đình nhà nông nghèo ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh. Được một tuổi, em không may bị sốt bại liệt, làm teo cơ hai chân. Thương con, bà La O Thị Len ứa nước mắt, còn người cha La O Nên thì cứ nghe mách ở đâu có thuốc hay là đạp xe đến hỏi, vậy mà chân của Hận vẫn cứ co quắp. 6 năm trời, Hận chỉ ngồi một chỗ. Đến năm 7 tuổi, em mới chập chững những bước đi đầu tiên. Ba em chia sẻ: “Lúc đó, hai tay nó vịn cái ghế, hai chân cố gắng đứng dậy. Nó đi được hai ba bước là bị té. Nhưng nó không khóc, cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Cứ như thế, 2 năm sau, nó tự đi được mà không cần phải bấu vào thứ gì nữa, vợ chồng tôi mừng lắm”.

 

Tuy nhiên, lúc đó, Hận không đi được xa, chỉ chừng hơn chục mét. Ba mẹ suốt ngày “bán mặt” ở rẫy xa nên không có ý định cho Hận đi học. Thấy con suốt ngày quanh quẩn trong nhà, sợ con buồn, bà La O Thị Len gửi đến Trường tiểu học Xuân Lãnh 2 học chữ. “Lúc đó nhà tôi chỉ nghĩ cháu cần một chỗ để chơi, hòa nhập bạn bè, chớ không hy vọng vào chuyện học hành. Hằng ngày, hai vợ chồng đi làm rẫy, anh trai và hàng xóm đưa đón nó đi về”, mẹ em tâm sự.

 

Vượt qua mặc cảm, khó khăn, La Thanh Hận quyết tâm học và học thật giỏi. Suốt 4 năm học, Hận đều là học sinh khá, giỏi. Riêng môn Toán lúc nào cũng đạt điểm 10. La Thanh Hận được bạn bè, cô giáo tin tưởng bầu làm lớp trưởng. Không chỉ quản lý lớp tốt, tích cực tham gia các hoạt động của trường, Hận còn thường xuyên giúp đỡ các bạn học yếu cùng tiến bộ. Hận bộc bạch: “Anh trai em đang là sinh viên năm nhất Trường đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh. Em ước mơ học giỏi như anh để ba mẹ vui lòng”.

 

Cô Nguyễn Thị Sương, giáo viên chủ nhiệm năm học lớp 4 của Hận cho biết: “Tuy không có điều kiện như các bạn, nhưng Hận làm nhiều người phải khâm phục vì nghị lực của em. Hận đã không đầu hàng số phận, vượt lên nghịch cảnh, trở thành một học trò ngoan, giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

 

KHÁNH HÀ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Chị Nghĩa vượt khó làm giàu
Thứ Hai, 05/08/2013 09:00 SA
Cô thủ khoa “ẵm” nhiều giải thưởng
Thứ Sáu, 02/08/2013 08:30 SA
Nay Y Long làm theo Bác từ những việc nhỏ
Thứ Năm, 01/08/2013 08:41 SA
Hết mình vì bình yên phố phường
Thứ Tư, 31/07/2013 08:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek