Thứ Tư, 02/10/2024 00:23 SA
Vết trượt dài của một học sinh lớp 11
Thứ Bảy, 07/05/2011 14:00 CH

Bị cáo Lê Tuấn (SN 1994, trú ở xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) ngơ ngác, sợ sệt khi đứng trước vành móng ngựa, tay liên tục lau nước mắt... Không ai có thể ngờ rằng vào đêm 25/12/2010, bị cáo này đã ra tay giết hại người bạn hàng xóm của mình.

 

ltuan-110507.jpg

Bị cáo Lê Tuấn tại phiên tòa xét xử lưu động ở xã Hòa Bình 2 (huyện Tây Hòa). - Ảnh: V.TÀI

 

MỘT PHÚT NÓNG GIẬN

 

Đứng trước phiên tòa xét xử lưu động ở xã Hòa Bình 2 (huyện Tây Hòa), bị cáo Lê Tuấn khai nhận: Sáng 25/12/2010, Lương Tấn Trình (SN 1991, trú xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) điều khiển xe máy 78P1-3199 đến chở Lê Tuấn đi xuống TP Tuy Hòa để sửa xe. Khoảng 19g cùng ngày, cả hai về tới xóm Soi ở thôn Phước Mỹ Tây (xã Hòa Bình 2) và rủ bảy người bạn uống rượu. Đến 22g cùng ngày, cuộc nhậu tan và cả nhóm ra về. Lúc này, Trình cầm lái xe máy chở Lê Tuấn đi về. Đi chừng 300m thì Trình dừng xe và bảo với Tuấn nằm đây ngủ chờ đến sáng hôm sau mới về.

 

Thấy Trình nằm ngủ, Tuấn bảo đưa chìa khóa xe máy để mình chở về nhưng Trình không chấp nhận. Bị Tuấn lục túi quần tìm chìa khóa hai lần nên Trình bực mình chồm dậy đá Tuấn, rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhưng Tuấn kịp né tránh. Thấy Trình tiếp tục nằm xuống đường ngủ, Tuấn không kiềm nổi cơn giận vì bị bỏ giữa đường trong đêm tối, nên xông vào dùng chân đạp nhiều lần vào người Trình, rồi tự đi bộ về nhà. Sáng ngày 26/12/2010, người dân địa phương phát hiện Trình đã chết bên lề đường nên báo cơ quan công an.

 

Ngày 5/1/2011, tại bản kết luận của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Phú Yên, Lương Tấn Trình bị tử vong do mất máu cấp, vỡ gan, vỡ tâm nhĩ phải. Ngày 1/1/2011, Lê Tuấn bị bắt tạm giam.

 

PHẢI  TRẢ GIÁ BẰNG 10 NĂM TÙ

 

Trong suốt phiên tòa, ông Lương Tấn Thư, cha của nạn nhân Lương Tấn Trình, chỉ biết ôm di ảnh con mà khóc. Mẹ của bị cáo là bà Võ Thị Kim Nương, nước mắt lưng tròng, nói với tòa: “Lê Tuấn sinh ra trong gia đình đông anh em, cha lại mất sớm nên  từ nhỏ Tuấn đã mất đi tình yêu thương, sự dạy dỗ của người cha. Hằng ngày, ngoài việc học, Tuấn cũng phải phụ giúp bà để lo cho các em. Chỉ vì một phút nóng giận mà Tuấn đã gây ra cơ sự này...”.

 

Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng, xét về hành vi do bị cáo Tuấn bực tức vì bị Lương Tuấn Trình bỏ lại trong đêm tối. Tiếp đó, do không kiềm chế cơn giận vì bỏ lại giữa đường, không ý thức được hành vi của mình và đã hành động mang tính bột phát nên mới xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Đồng thời, Lê Tuấn là học sinh đang ở độ tuổi vị thành niên nên trình độ hiểu biết pháp luật còn ở mức nhất định. Ngoài ra, sau khi gây án, bị cáo đã cùng với gia đình bước đầu đã khắc phục cho gia đình nạn nhân nên bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ án.

 

Kết thúc phiên xét xử, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt Lê Tuấn 10 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, pháp luật vẫn luôn khoan hồng cho những người lầm lạc. Những ngày trong tù là cơ hội giúp Tuấn cố gắng cải tạo tốt để được hưởng khoan hồng, nối lại giấc mơ còn đang dang dở của mình…

 

VĂN TÀI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek