Ba mẹ bị tai nạn tàu lửa, khi ấy Nguyễn Văn Cang (lớp 9B, Trường THCS Trần Rịa, TP Tuy Hòa) mới 10 tuổi. Dù gia cảnh hết sức khó khăn nhưng nhiều năm qua, Cang luôn là học sinh khá, giỏi.
Cậu học trò Nguyễn Văn Cang (bên trái) cùng em ruột của mình cắt cá làm thức ăn cho tôm hùm - Ảnh: T.HIẾU |
Chúng tôi gặp Cang vào một buổi sáng trung tuần tháng 7 khi em đang ngồi cắt cá giã cào để làm thức ăn cho tôm hùm giống. Từ khi ba, mẹ bị tai nạn, Cang sống cùng vợ chồng người cậu ruột tại thôn Mỹ Quang
Hàng ngày Cang đều thức dậy rất sớm để phụ cậu, mợ cắt cá làm thức ăn cho tôm hùm rồi mới đi học. Tranh thủ hai giờ nghỉ buổi trưa, Cang đến các lò trụng cá cơm xuất khẩu trong thôn làm thêm việc phân loại cá với tiền công mỗi giờ khoảng 4.000 đồng. Vào những ngày hè, các bạn cùng trang lứa được vui chơi, đi học thêm, thì Cang mỗi ngày phải bỏ ra sáu tiếng đồng hồ để đi phân loại cá kiếm thêm tiền chi phí cho việc học. Phải lao động mỗi ngày nên Cang không biết “học thêm” là gì. Chỉ học tại lớp và tranh thủ học vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng thành tích học tập của Cang không hề thua kém bạn bè cùng lớp. 9 năm liền Cang là học sinh khá, giỏi của trường. Năm học 2009-2010, Cang đạt học sinh giỏi nên được nhận học bổng 600.000 đồng của Công ty Bitis. Số tiền này Cang về đưa mợ để dành mua sách, vở cho năm học tới. “Năm học vừa qua tuy em không đạt học sinh giỏi nhưng tất cả các môn học đều có điểm trung bình từ 7.0 điểm trở lên, trong đó môn Toán là 8,7”, Cang tâm sự.
Hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn bên đống cá đã khá quen thuộc với nhiều người dân thôn Mỹ Quang
Thầy Đỗ Thanh Bình, giáo viên dạy Toán của Trường THCS Trần Rịa nhận xét: “Cang có độ nhạy tốt và tiếp thu bài rất nhanh, đặc biệt là môn Toán. Kết quả học tập của em rất đáng khen ngợi. Cang cũng là một học sinh có đạo đức tốt, ngoan, hiền, dễ mến”.
Nói về định hướng tương lai của mình, Cang bộc bạch: “Em muốn trở thành một kỹ sư chế tạo ra những chiếc tàu lớn để ngư dân ra khơi bám biển làm giàu, đồng thời có điều kiện giúp cậu, mợ đỡ vất vả hơn”.
HIẾU TRUNG