Chủ Nhật, 27/10/2024 21:19 CH
Một trung sĩ trẻ dũng cảm cứu người trong bão lũ
Thứ Tư, 18/11/2009 10:00 SA

Ở tuổi 23, trung sĩ Vĩnh  Phúc chững chạc trong bộ quân phục Cảnh sát nhân dân. Phúc sinh ra, lớn lên ở khu phố Phước Lý, TX Sông Cầu, sống trong vùng sông nước nên bơi lội rất giỏi.

 

anh-ca-2.091118.jpg

Trung sĩ Nguyễn Ngô Vĩnh Phúc đến thăm gia đình chị Tho và anh Tuyến sau khi lũ rút - Ảnh: K.P

 

Chiều 2/11, sau khi cơn bão số 11 đổ bộ vào Phú Yên, các tổ công tác của Công an TX Sông Cầu luôn có mặt ở các địa bàn xung yếu có khả năng triều cường, như Xuân Hải, Xuân Thịnh, vịnh Xuân Đài… để kịp thời giúp dân sơ tán người và tài sản. Thượng tá Bùi Ngọc Minh, Trưởng Công an TX Sông Cầu cùng một tổ công tác, trong đó có trung sĩ Vĩnh Phúc đến thôn Thạch Khê, xã Xuân Lộc để nắm tình hình bão, lũ, triển khai phương án giúp dân.

 

Khi tổ công tác đến thôn Thạch Khê, trời đã nhá nhem tối, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Dòng nước chảy qua đường quốc lộ càng lúc càng xiết. Bỗng Phúc nghe có tiếng kêu cứu từ phía trong xóm, anh đã báo cáo lãnh đạo cho mình bơi vào để cứu dân. Phúc bơi đến nhà có tiếng kêu cứu, trong nhà có hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ khoảng bốn tuổi và tám tuổi. Phúc động viên mọi người bình tĩnh, đồng thời để cháu bé lên cổ mình bơi ra đường. Sau đó anh tiếp tục quay lại đưa cả ba người trong gia đình đến nơi an toàn. Vừa lúc đó anh lại nghe có tiếng kêu cứu phát ra từ một ngôi nhà ven đường. Phúc lại bơi nhanh đến ngôi nhà ấy đưa một cháu nhỏ ra trước, sau đó anh quay lại cùng tổ cứu hộ đưa cụ già 70 tuổi và một phụ nữ mang thai lên ca nô đến khu vực an toàn.

 

Sau khi cùng với tổ cứu hộ của xã Xuân Lộc đưa những người dân ở thôn Thạch Khê đến nơi an toàn, Phúc lại cùng tổ công tác quay vào TX Sông Cầu. Đến khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, là địa bàn gần biển, lúc này dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy. Một số hộ dân đang ở tình thế rất hiểm nguy, trong đó có gia đình chị Nguyễn Thị Tho và anh Văn Đình Tuyến. Gia đình chị Tho có tám người, trong đó có một cháu bị tật nguyền. Khoảng 22 giờ đêm 2/11, dòng nước lũ chảy qua quốc lộ 1A xoáy mạnh làm sập bờ tường rào, xoáy vào móng nhà chị Tho, anh Tuyến. Nước lũ dâng đến nửa bụng làm cả nhà chị bấn loạn. Vừa lúc đó, trung sĩ Vĩnh Phúc cùng Đội thanh niên xung kích kịp thời có mặt ứng cứu. Phúc đã ưu tiên bơi vào bế cháu tật nguyền ra ca nô trước. Khi anh quay trở lại thì dòng nước lũ càng chảy xiết hơn, trời thì tối đen nên mọi người không ai dám bước từ nhà ra ca nô. Không ngần ngại, Phúc đã dùng thân mình làm cầu cho mọi người bước qua chỗ nguy hiểm. Khi gia đình chị Tho, anh Tuyến cùng bà con xung quanh đến nơi an toàn, Phúc lại cùng đồng đội đứng gác ở cầu Thị Thạc, không cho người dân đi qua mố cầu phía Nam đã bị sập, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng của người dân.

 

Hỏi về những suy nghĩ của mình trước những giây phút hiểm nguy ấy, Phúc chỉ cười và nói: “ Lúc đó em chỉ nghĩ làm sao cứu được nhiều người dân ra khỏi vùng nguy hiểm là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!”. Phúc là con duy nhất trong gia đình. Cơn bão lũ vừa qua, những đìa nuôi tôm của gia đình Phúc bị thiệt hại gần 100 triệu đồng, tuy vậy bố mẹ vẫn động viên con cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

KIM PHƯỢNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cứu dân bằng sức trẻ
Thứ Bảy, 14/11/2009 10:30 SA
Giúp dân sau bão lũ
Thứ Sáu, 13/11/2009 16:30 CH
Hơn 120 học viên tình nguyện hiến máu
Thứ Sáu, 13/11/2009 07:00 SA
Áo xanh đến với bà con vùng lũ
Thứ Ba, 10/11/2009 19:00 CH
Đau lòng những đứa con xa quê
Thứ Sáu, 06/11/2009 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek