Thứ Sáu, 20/09/2024 23:48 CH
Sẻ chia với các gia đình khó khăn trong đại dịch
Thứ Năm, 15/07/2021 08:22 SA

Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) trao quà tại chốt phong tỏa cho bà con thôn Ngọc Lâm, xã Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa). Ảnh: TUYẾT NHUNG

Trong những ngày qua, dù đại dịch COVID-19 hoành hành, các nhà hảo tâm vẫn quan tâm giúp đỡ, chia sẻ với những khó khăn của các nạn nhân da cam/dioxin, bà con nghèo trong tỉnh.

 

Hoàn cảnh gia đình anh Phạm Trung Tâm ở tổ 10, khu phố Nguyễn Du, phường 7 (TP Tuy Hòa) rất thắt ngặt. Cha anh Tâm từng là bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ. Sau giải phóng, ông lập gia đình, sinh các con khỏe mạnh, nhưng đến các cháu của ông thì bị nhiễm chất độc da cam. Hai đứa cháu nội Phạm Tiến (15 tuổi) và Phạm Thiên Bảo (13 tuổi) đều mắc bệnh bại não do di chứng chất độc da cam/dioxin, hai chân teo tóp, nằm co một chỗ. Anh Tâm ở nhà chăm con, 4 năm nay, anh bị trầm cảm dẫn đến thần kinh không ổn định; còn chị Nguyễn Thị Khánh Ly (vợ anh) được các nhà hảo tâm tặng xe ép nước mía, chiều đến 2 vợ chồng bán trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (phường 7) để trang trải cuộc sống.

 

Hơn 20 ngày nay, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, xe ép nước mía của chị đành phủ bạt, cất vào một góc. Biết hoàn cảnh thắt ngặt của chị Ly, nhóm thiện nguyện của anh Quốc Hoa (phường 5, TP Tuy Hòa) đã phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Tuy Hòa mang 40kg gạo, 3 thùng mì ăn liền, 1kg thịt, 2kg cá tươi, đồ hộp, sữa, nước yến, rau củ quả, khẩu trang và 1 triệu đồng giúp chị Ly trang trải, chi tiêu trong những ngày dịch bệnh này. “Tôi cảm ơn tấm lòng của anh Hoa và các nhà hảo tâm rất nhiều vì đã giúp gia đình tôi trong lúc khó khăn này”, chị Khánh Ly bộc bạch.

 

Nhận món quà nghĩa tình gồm 1 triệu đồng, 20kg gạo, 2 thùng mì ăn liền, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt… từ nhóm thiện nguyện Tâm Từ Bi (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), chị Nguyễn Thị Diễm (thôn Ngọc Phước 2, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) rất xúc động. Vợ chồng chị Diễm có 3 đứa con đều bị khuyết tật, cong cột sống, cứ trở trời là các con đau nhức khắp mình. Hàng ngày, chị Diễm đi bán hàng ở chợ Tuy Hòa. Từ khi chợ có tiểu thương dương tính với SAR-CoV-2, chợ bị phong tỏa, chị Diễm tự cách ly tại nhà.

 

Còn chị Võ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) đã vận động nhóm thiện nguyện Những người bạn để trao 2 chiếc quạt máy, 500.000 đồng, 20kg gạo, 2 thùng mì ăn liền, các nhu yếu phẩm, rau xanh, khẩu trang cho ông bà Lê Văn Đời - Nguyễn Thị Tuyết ở cụm dân cư kinh tế mới Lạc Sanh, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông (huyện Tây Hòa).

 

Gia cảnh nghèo khó, ông bà già yếu đang vất vả chăm sóc con trai là Lê Văn Đủ bị bại não, liệt toàn thân do di chứng chất độc da cam/dioxin. Cả nhà 3 người đang ở trong ngôi nhà nóng bức, vách ván, hư hỏng nặng. Nhận phần quà nghĩa tình bà Tuyết ngậm ngùi: “Thật cảm động, tôi biết ơn cô Nhung và mọi người rất nhiều”.

 

Bên cạnh đó, chị Nhung cùng các thành viên Hội Chữ thập đỏ huyện Tây Hòa dùng xe máy chở gạo, mì ăn liền, nhu yếu phẩm, rau xanh, khẩu trang và tiền mặt đến giúp đỡ cho 125 “địa chỉ nhân đạo” gồm các cụ già neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khổ ở 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tây Hòa.

 

Ngoài ra, chị Nhung còn kết nối với các nhà hảo tâm ở TX Đông Hòa và TP Tuy Hòa trao 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, 200 suất nhu yếu phẩm, 3.000 khẩu trang; 100 chai sát khuẩn trao cho 2 chốt phong tỏa tại thôn Phước Mỹ (xã Hòa Bình 1) và thôn Ngọc Lâm (xã Hòa Mỹ Tây); đồng thời trao 44 suất quà gồm sữa, mì ăn liền, nước sát khuẩn, khẩu trang và 120 lốc nước đóng chai giúp người dân ở khu cách ly tập trung Núi Trai, xã Hòa Tân Đông (TX Đông Hòa).

 

Rong ruổi đến các ngõ ngách của làng quê nghèo, chị Nguyễn Thị Thảo, Trưởng nhóm thiện nguyện Quê tôi Tuy An (xã An Cư, huyện Tuy An) vận động kết nối cộng đồng được 3,5 triệu đồng, gạo, nhu yếu phẩm giúp mẹ con chị Huỳnh Thị Huy (thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An). Chồng bỏ đi để lại chị Huy 2 con nhỏ, con trai út 17 tháng tuổi bị động kinh, bản thân chị bị bệnh tim, nhiều lúc ngất xỉu rất lâu mới tỉnh, ấy vậy mà chị Huy vẫn phải ra sông cào hến bán chăm lo cuộc sống.

 

Bên cạnh đó, chị Thảo còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các xã An Hòa Hải, An Mỹ, An Hiệp, An Cư (huyện Tuy An) trao 2 tấn gạo, 400 thùng mì ăn liền, cá khô, nhu yếu phẩm, rau xanh, củ quả cho bà con trong khu cách ly, phong tỏa của các địa phương trên và trao 78 suất quà gồm sữa, nước yến, ống vitamin C cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An…

 

Bà Nguyễn Thị Xuân Lan, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Tuy Hòa đã kết nối với nhóm Áo xanh nhân ái (TP Tuy Hòa) đến trao quà cho 20 gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi hộ được giúp 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng. Cầm tiền, quà trên tay, ông Đinh Văn Toản (76 tuổi, ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) cho biết, vợ ông liệt hai chân ngồi một chỗ đã nhiều năm; con trai ông bị xơ gan cổ trướng; còn ông chân bị gãy nên đi khập khiễng. “Cuộc sống vốn đã khó, nay dịch bệnh kéo dài nên vất vả trăm bề, nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước cùng với tấm lòng của các nhà hảo tâm tôi bớt lo lắng, an tâm chống dịch”, ông Toản bộc bạch.

 

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với những gia đình khốn khó trong đợt dịch COVID-19 này, chúng tôi đã vận động các cơ quan, đoàn thể, các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm gần xa phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, tặng hơn 400 suất quà, trị giá 160 triệu đồng giúp các gia đình nạn nhân da cam, gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh an tâm chống dịch.

 

Ông Đỗ Văn Vũ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh

 

KIM LIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek