Thứ Bảy, 21/09/2024 07:10 SA
Mua vàng ngày Vía Thần tài: Cầu may, hay mê tín dị đoan?
Thứ Tư, 24/02/2021 14:27 CH

Người dân mua vàng tại một doanh nghiệp ở Phú Yên. Ảnh: PV

Giá vàng lao dốc mạnh sau ngày Vía Thần tài khiến nhiều người lỗ vốn chỉ sau một đêm. Điều này không phải xảy ra ở năm nay, mà như “điệp khúc” lập đi lập lại từ nhiều năm trước.

 

Hơn nữa, việc các đơn vị kinh doanh vàng trong nước điều chỉnh chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra quá cao sẽ đẩy rủi ro về phía người mua. Vậy mà ngày Vía Thần tài năm nào người dân cũng đổ xô đi mua vàng, bất chấp rủi ro.

 

Sáng mùng 10 Tết Tân Sửu 2021, nghe đứa em gái hỏi số tiền đã gửi để đi mua vàng nhân ngày Vía Thần tài, chị Nhung ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa bảo rằng mua vàng vào ngày này cầm chắc lỗ, nhưng cô em lại phân bua: “Có bao nhiêu đâu chị, mua vàng ngày Vía Thần tài để cả năm được may mắn, phát tài”.

 

Không biết từ khi nào người ta có quan niệm cả năm sẽ thu được tài lộc nếu vào ngày Vía Thần tài đi mua vàng. Và năm nào cũng vậy cứ vào mùng 10 tháng Giêng là các tiệm vàng lại tấp nập kẻ vào người ra. Tìm hiểu mới biết thực ra có tới 4-5 ông Thần tài, nhưng ông nào cũng xuất phát từ tín ngưỡng Trung Quốc, du nhập vào nước ta thời kỳ Bắc thuộc trong âm mưu đồng hóa dân tộc. Và sản phẩm từ văn hóa Trung Quốc này đang dần phổ biến ở Việt Nam.

 

Nhiều người cho biết họ mới biết đến ngày Vía thần tài trong những năm gần đây khi cứ đến ngày mùng 10 tháng Giêng là các tiệm vàng đông nghịt, vui như trẩy hội, báo chí đưa tin giá vàng nhảy múa, nhiều tiệm vàng cháy hàng, không còn vàng để bán... vì dân đổ xô đi mua vàng cầu may. Nhiều người cũng cho biết họ đi mua vàng theo phong trào chứ cũng không nghĩ nhiều.

 

Lại nhớ mấy năm trước, cứ vào ngày này chồng chị Nhung lại đưa tiền bảo chị đi mua vàng để lấy may, dù rằng không tin, không muốn nhưng chị vẫn đi mua vàng theo ý của chồng. Chị Nhung lựa lúc không phải cao điểm để vào tiệm vàng, nhưng cũng phải đợi vài lượt nhân viên tiệm vàng mới tiếp chị được... Giờ nhìn chiếc nhẫn trên tay chị vẫn nhớ như in cảm giác đợi chờ để được mua vàng ngày hôm đó. Không biết tài lộc đâu nhưng năm đó chồng chị Nhung mê cá độ bóng đá, lâm vào cảnh nợ nần. May chị vẫn còn giữ được chiếc nhẫn đầu tiên mua vào ngày Vía Thần tài để hôm nay kể lại câu chuyện không biết vui hay buồn này.

 

Nhiều người cho rằng việc đi mua vàng trong ngày Vía Thần tài chỉ có doanh nghiệp được hưởng lợi và không biết trong số những người đi mua vàng vào ngày này có ai trở nên khấm khá hơn không, hay là mê tín dị đoan, nô lệ thánh thần. Hơn nữa trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp mà đổ xô đi mua vàng, tập trung đông người thì khó đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh.

 

NGUYỄN KIM (TP Tuy Hòa)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thư tòa soạn
Thứ Bảy, 06/02/2021 06:00 SA
Mùa xuân đến sớm với vùng cao Ea Bá
Thứ Hai, 11/01/2021 10:15 SA
Để tuổi cao sống vui, sống khỏe
Thứ Ba, 29/12/2020 10:30 SA
Cẩn thận khi đốt lửa sưởi ấm
Thứ Ba, 29/12/2020 08:00 SA
LỜI CẢM ƠN
Thứ Sáu, 11/12/2020 06:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek