Thứ Hai, 07/10/2024 17:30 CH
Thư xuân từ vùng “rốn lũ”!
Thứ Năm, 07/02/2008 14:02 CH

Phú Yên… tháng… năm 2008

Bạn thân mến!

 

Sáng nay, như thường ngày, tôi chạy xe băng qua những ngã đường thôn quê mình! Nhưng bất chợt mắt tôi như khựng lại, chiếc xe cũng dừng lại trên con đường vào làng Phú Lễ đầy hoa vạn thọ, hoa cúc… Sắc hoa vàng rực trước ngõ mỗi nhà đã sơn sửa mới toanh ở ven đường đã níu bước chân ai đi qua! Lạ thay, mới hơn hai tháng trước, làng xóm nằm bên hữu ngạn sông Ba này bị cơn “đại hồng thủy” tàn phá xác xơ, vậy mà bây giờ…! Bạn thân mến! Trong giây phút ấy, tôi bật thốt lên: “Ồ! Vùng “rốn lũ” quê mình đã thật sự gượng dậy và đang vươn lên đón mùa xuân mới!”

 

hoa-cuc.gif

Muôn nẻo đường xuân -  Ảnh: N.LƯU

 

Bạn ở TP Hồ Chí Minh lâu ngày chắc không biết rõ tường tận những khó khăn, mất mát của người dân quê mình khi hứng chịu trận lũ dữ vừa qua? Tôi xin nhắc lại vài dòng rằng, mùa mưa năm nay dai dẳng hơn mọi năm, và nước lũ ở thượng nguồn cuồn cuộn đổ về làm ngập chìm làng xóm, ruộng vườn ở khắp nơi; riêng huyện Đông Hòa trở thành “rốn lũ” lớn nhất trong tỉnh. Mặc dù, chính quyền địa phương, người dân đã chủ động thực hiện tất cả các phương án để đối phó với lũ, nhưng lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của 23 người, làm sập, hư hỏng hàng trăm  nhà dân, gây mất trắng hàng ngàn ha lúa, hoa màu; làm hư hỏng nặng các tuyến đường giao thông, thuỷ lợi…

 

Lũ đi qua, những gia đình có nhà sập, có người chết… nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những phần quà cứu trợ kịp thời của những “Tấm lòng vàng”, những vòng tay nhân ái… đã “tiếp sức” cho người dân khắc phục khó khăn.

 

Lũ đi qua, hàng trăm chiến sĩ biên phòng, bộ đội, dân quân, lực lượng thanh niên… toả về hầu hết các vùng bị thiệt hại nặng ở đồng bằng và miền núi như xã Hòa Vinh, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Phước Giang, An Ninh Đông, An Nghiệp, Xuân Sơn Bắc, Sông Hinh… để giúp dân dựng lại nhà cửa; dọn dẹp vệ sinh; sửa đường hư hỏng cho dân đi lại an toàn; tham gia chuyển hàng cứu trợ đến vùng khó khăn nhất… Nhờ vậy, bây giờ đời sống của bà con đã nhanh chóng được ổn định; học sinh có đủ cái ăn, đủ áo ấm, đủ sách vở đến trường, không em nào “rớt” lại sau lũ!...

 

Lũ đi qua gây ra bao đau thương mất mát cho dân làng, nhưng cũng kịp để lại lớp lớp phù sa trĩu nặng trên những ruộng vườn, đồng lúa. Để bây giờ lớp lớp phù sa ấy như nguồn dinh dưỡng quý giá giúp sức cho cây trồng, cho những mầm lúa lên xanh ngan ngát, trải dài mênh mông từ đồng Màng Màng ở ven núi Chóp Chài kéo dài đến chân đèo Cả! Người dân đang nỗ lực khôi phục, sản xuất và hy vọng sẽ thu hoạch một mùa vàng bội thu để bù lại những thiệt hại về lương thực trong lũ lụt!...

 

Lũ đi qua tàn phá những ao, hồ nuôi tôm, cá, nhưng cũng đã rửa trôi ra biển Đông tất tần tật những chất cặn bã ô nhiễm, những mầm bệnh tồn lưu lâu ngày trong ao, hồ... Để bây giờ, môi trường ao nuôi, giúp cho tôm, cá sinh trưởng, phát triển nhanh. Ngư dân hy vọng vào vụ nuôi tôm, cá tháng giêng, hai sẽ thắng lớn!...

 

Bạn thân mến! Một năm đi qua, quả là có nhiều điều để nói về quê hương Phú Yên mới trải qua cơn lũ dữ. Chúng tôi lại phải đi về phía con đường làng đầy hoa vàng rực, ở đó mùa xuân đang vẫy gọi! Tôi tin rằng (một niềm tin mãnh liệt và cháy bỏng), mai này, Phú Yên sẽ “lột xác” trở thành vùng kinh tế năng động của khu vực miền Trung – Tây Nguyên!

 

Tôi nghĩ, chắc chắn bạn cũng tin như vậy !

 

Chào thân mến!

 

NGUYÊN LƯU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek