Thứ Tư, 25/09/2024 06:26 SA
Cảnh giác trước hoạt động lôi kéo người dân tộc thiểu số trốn đi nước ngoài
Thứ Năm, 04/01/2018 10:31 SA

Nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm chăm lo nên đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi Phú Yên đã có nhiều đổi thay - Ảnh minh họa: PV

Thời gian qua, các đối tượng trong tổ chức phản động FULRO, “Tin Lành Đềga”… thường xuyên tuyên truyền, lôi kéo, kích động, lừa phỉnh người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên và vùng phụ cận Phú Yên trốn sang Campuchia, Thái Lan để được đi Mỹ, có cuộc sống giàu sang, sung sướng. Tuy nhiên, sự cả tin và ảo tưởng này của người đồng bào DTTS phải trả giá quá đắt khi họ bị đánh đập, sống trong các trại tỵ nạn, trại tạm cư và chịu đói khát…

 

Với các luận điệu tuyên truyền như: sang Mỹ có cuộc sống sung sướng, tự do; Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) sẽ tái lập trại tỵ nạn ở Campuchia để đón người theo “Tin Lành Đềga” từ Tây Nguyên sang..., những năm gần đây, các đối tượng FULRO, “Tin Lành Đềga” ở Thái Lan đã dụ dỗ, lôi kéo một số người đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Sông Hinh trốn sang Thái Lan (tuy không ồ ạt và thường xuyên). Họ đã bán rẫy, bán trâu, bò, đồ dùng, phương tiện trong gia đình, vay mượn tiền, tích lũy khoảng 20-30 triệu đồng để làm kinh phí đi đường, trả cho đối tượng dẫn đường sang Campuchia, Thái Lan và tìm cách sang Mỹ định cư để gọi là “thay đổi cuộc sống”. Nhưng số người DTTS vượt biên trái phép hiện đang tạm trú tại các trại tỵ nạn, trại tạm cư của Thái Lan đang không có việc làm hoặc phải lao động chui để kiếm sống qua ngày. Nhiều đối tượng đang ở tình thế “tiến thoái lưỡng nan” vì ở lại Thái Lan thì không có cơ hội, còn muốn về Việt Nam thì sợ bị xử lý. Sở dĩ có tình trạng này là do khi còn ở Việt Nam, số người này bị các đối tượng rủ rê, tô vẽ viễn cảnh tươi sáng hơn nếu ở Thái Lan; có đối tượng hàng ngày đi làm thuê nhưng gửi hình ảnh đứng trước nhà lầu, xe hơi sang trọng để tạo hấp dẫn cho những người nhẹ dạ, cả tin. Ngoài ra, có đối tượng muốn đoàn tụ gia đình nên tìm cách đưa vợ con sang Thái Lan.

 

Vì mù quáng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu nên họ vượt biên trái phép sang Thái Lan với ảo vọng đi tìm “miền đất hứa”. Thế nhưng, khi đến Thái Lan, họ không hề nhận được sự giúp đỡ nào như lời hứa của các đối tượng FULRO lưu vong. Họ bị bỏ rơi nơi đất khách quê người và phải sống những tháng ngày khổ ải, bần cùng. Để có tiền sinh sống, họ phải đi phụ hồ, sửa nhà, làm cỏ… với tiền công rẻ mạt và phải sống chui lủi vì sợ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Không những vậy, nhiều chủ ở Thái Lan sau khi thuê họ làm việc đã không trả tiền công.

 

Một trong những đối tượng chủ chốt thường xuyên lôi kéo, dụ dỗ người DTTS trên địa bàn huyện Sông Hinh xuất cảnh trái phép sang Thái Lan là Ksor Y Blia (tên thường gọi Ma Oanh, SN 1972, ở Buôn Bưng B, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh) hiện trốn ở Thái Lan. Y có tiền án 5 năm tù giam về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, ra tù ngày 22/6/2008 và hiện đang bị truy nã về cùng tội danh trên. Ma Oanh đã rủ rê lôi kéo một số người ở Sông Hinh, Gia Lai trốn sang Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều người biết rằng mình đã tin lầm vào Ma Oanh nhưng phải ngậm đắng nuốt cay với cuộc sống cơ cực ở nơi đất khách quê người; có trường hợp phải nhờ người thân ở quê hương gửi tiền qua để sinh sống, thậm chí còn nghĩ ra việc lôi kéo nhiều người khác chuẩn bị nhiều tiền trốn sang Thái Lan để dựa dẫm, lợi dụng...

 

Điển hình như vợ chồng Nay Cheo ở huyện Krông Pa (Gia Lai) từng bị Ma Oanh dụ dỗ rằng có hàng chục tập đoàn giàu có ở Campuchia cần người làm với mức lương cao. Muốn đổi đời, muốn có tiền tỉ trong tay và nhanh chóng thành “đại gia” thì gom góp tiền bạc, bán hết tài sản có giá trị để Ma Oanh đưa sang biên giới gặp các ông chủ làm việc nhẹ nhàng và quanh năm… đếm tiền. Tin vào Ma Oanh, vợ chồng Nay Cheo chuẩn bị mọi thứ và lên đường trong đêm. Sau 5 ngày chui rừng, luồn suối sang đến Campuchia, vợ chồng Nay Cheo được đưa thẳng đến công trường xây dựng, phải bốc đá 10 tiếng/ngày mới được ăn cơm, không khác gì nô lệ; nếu đòi tiền sẽ bị đánh đập; không được sử dụng các phương tiện liên lạc... Sau những ngày tháng sống khốn khổ, bắt được liên lạc với một vài người Việt Nam lao động ở Campuchia, Nay Cheo lần tìm được đường về biên giới rồi được chính quyền ở huyện Krông Pa đón về, lo cho ổn định cuộc sống. Lúc này, vợ chồng Nay Cheo mới rút ra bài học đắt giá về sự cả tin và ảo tưởng; thấu hiểu được giá trị của sự ấm no, hạnh phúc trên quê hương mình.

 

Mỹ và Thái Lan đang chủ trương siết chặt quản lý người nhập cư trái phép. Ở Mỹ dự luật nhập cư mới siết chặt việc cấp visa lao động tạm thời, hạn chế tối đa người nước ngoài nhập cư; ở Thái Lan đã thông qua Luật Lao động nhập cư mới với mục đích siết chặt quản lý lao động nước ngoài nhập cư bất hợp pháp và xử phạt nghiêm khắc đối với lao động nhập cư bất hợp pháp, chủ sử dụng lao động và hoạt động môi giới lao động nhập cư bất hợp pháp…

 

Đảng và Nhà nước ta đã và đang nỗ lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với mục tiêu cao cả nhất là làm cho nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Như vậy, không còn lý do gì để những người đồng bào DTTS phải rời bỏ quê hương xử sở yên ấm của mình để nhận lấy hậu quả không thể lường trước được.

 

MẠNH NGUYỄN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek