Thứ Hai, 30/09/2024 08:21 SA
Hóc Gáo chiều cuối năm
Thứ Sáu, 16/02/2007 08:30 SA

Buổi chiều cuối năm, người dân  xóm đạo Hóc Gáo (thôn Đồng Lãnh, xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hoà) càng  tất bật hơn với bao việc  chuẩn bị đón một cái Tết  mới đang về. Ở đây, đất và người như hoà quyện vào nhau nồng nàn,  vì một mùa xuân an bình, ấm áp  cho mọi nhà...

 

070214-anh-nguoidanHG.jpg

Người dân xóm đạo Hóc Gáo cần cù làm ăn trong chiều cuối năm. - Ảnh: T.B.SƠN

 

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY  Ở XÓM

 

Đã bước vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng  bác Đoàn Cẩn vẫn còn tinh anh và nhanh nhẹn lắm. Vừa mời khách vào nhà, bác vừa cao giọng xởi lởi: “Tui mới đi thăm đồng về. Lúa đông xuân đang đẻ nhánh ngon lành, hứa hẹn vụ tới sẽ bội thu đây”. Anh Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phú Hoà, hỏi: “Tết này, bà con xóm đạo mình sửa sang  đến đâu rồi, anh Sáu ơi?”. Bác Đoàn Cẩn cười: “Thì cũng như năm ngoái thôi, cứ vừa lao động vừa lo cho đàng hoàng ba bữa xuân. Cả xóm không có hộ khó khăn nào bị đói. Gạo của xã, của nhà thờ trợ giúp bà con mà.  Nhờ của ít lòng nhiều, ai cũng đón một cái Tết ấm cúng hết à. Mà thực ra, hộ khó khăn về kinh tế ở đây bây giờ có mấy ai đâu,  chỉ có một vài nhà già cả, neo đơn thôi”.

 

Chị Nguyễn Thị Ẩn, vợ anh Lê Thu – Trưởng ban hành giáo xóm đạo Hóc Gáo - nói nhỏ nhẹ:  “Ở cái xóm này vậy đó, bà con cứ cần mẫn làm ăn và thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. Hàng tuần thì đi lễ Chúa ở nhà thờ, cầu sao cho quốc thái dân an mãi. Đất nước hoà bình, lo phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, sao cho nhà nào cũng mở mày mở mặt. Bà con có đạo chúng tôi cũng mong vậy thôi”. Tìm hiểu mới biết, chị Ẩn còn là người truyền đạt giáo lý trong  họ đạo. Lời đầu tiên chị thường nói với mọi người là hãy luôn  thật thà với cái tâm của mình, sống đàng hoàng, không dối trá, lươn lẹo với người chung quanh. Theo chị, Đức  Chúa hay Đức Phật đều dạy con người ta sống lương thiện. Cộng với tính năng động, linh hoạt, nếu ai cũng thực hiện được phương châm xử thế như vậy thì xã hội sẽ tràn đầy lòng nhân ái và con người sẽ có nhiều đóng góp  cho sự phát triển chung của cộng đồng. Còn chị Nguyễn Thị Yến, Uỷ viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Tổ trưởng phụ nữ tôn giáo, một người đạo gốc thì hồ hởi kể về hoạt động hiệu quả của tổ và các nhóm tiết kiệm phụ nữ. Chẳng hạn,  chị Huỳnh Thị Thanh Hương, một giáo dân, vì quá nhớ thương nên lần lữa, ngập ngừng  không muốn cho con trai lên đường kịp tòng quân cùng bè bạn. Nhưng qua vận động của tổ phụ nữ, chị đã hiểu ra nghĩa vụ vinh dự công dân và vui vẻ tiễn con lên đường...

 

SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO

 

Thôn Đồng Lãnh có 250 gia đình  thì xóm đạo Hóc Gáo chiếm 72 hộ với 402 nhân khẩu theo Thiên Chúa  giáo. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Lãnh Nguyễn Văn Nam xác nhận: “Bà con Hóc Gáo luôn sống tốt đời đẹp đạo”.  Và anh khẳng định, liên tục nhiều năm qua, người dân trong xóm đạo luôn hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước. Mở sổ tay, anh mau mắn thông tin: “Về thực hiện kế hoạch hoá gia đình, năm vừa rồi, trong xóm không có nhà nào sinh con thứ ba. Trong năm, thôn có 2 người lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự thì cũng là thanh niên của xóm đạo này. Hôm chia tay gia đình, bạn bè, láng giềng cũng như Ban nhân dân thôn, hai em Nguyễn Kim Hân, Lê Đức Huy rất phấn  khởi, tự hào và hứa sẽ phấn đấu thật tốt trong  thời gian tại ngũ”. Anh cười rồi tự lý giải: “Như cái chuyện sinh đẻ theo kế hoạch - ít con để nuôi dạy cho tốt - tôi cứ tưởng đối với người theo đạo thì không thuận lắm. Nhưng đâu ngờ, nhiều bà con ở xóm Hóc Gáo vô tư nói: Chính quyền ơi! Nếu chúng tôi sinh con nhiều mà không lo cho chúng ăn học đến nơi đến chốn, để chúng lang thang, đói rách thì Chúa lòng lành cũng không vui đâu. Thế mới biết, chính sách, chủ trương mà ban hành đúng đắn thì bao giờ cũng nhận được sự ủng hộ, đồng tình.  Năm 2006, Đồng Lãnh của chúng tôi được công nhận là thôn văn hoá. Đạt được kết quả này rõ ràng là có sự đóng góp tích cực của bà con nhân dân Hóc Gáo. Cũng theo “bật mí” của anh, Chi hội Cựu Chiến binh của thôn vừa kết nạp bốn thành viên là người có đạo, còn hai người nữa đang làm thủ tục...

 

Trời đã xế bóng. Trong ánh tà dương, chậu vạn thọ nhà ai khoe sắc vàng trong sân thật rực rỡ. Tiễn khách ra tận ngõ, bác Đoàn Cẩn còn cười hóm hỉnh: - “Mấy ngày Tết mấy chú nhớ  về đây chơi với tụi tôi nghe. Khi đó, tôi cũng dzô mát trời ông Địa  luôn cho vui, chưa biết già hay trẻ “trụ” lâu dài đây...”

 

THẠCH BI SƠN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nét xuân làng Suối Trưởng
Thứ Năm, 15/02/2007 14:42 CH
Sắc xuân làng cát Hòa Hiệp Bắc
Thứ Tư, 14/02/2007 14:14 CH
Chăm lo tết cho người nghèo
Thứ Ba, 13/02/2007 07:15 SA
Đĩa lậu, ấn phẩm mê tín tràn ra chợ
Thứ Ba, 13/02/2007 07:00 SA
Giáp Tết lên vùng cao Sông Hinh
Thứ Hai, 12/02/2007 14:10 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek