Thứ Tư, 09/10/2024 05:28 SA
Về nơi “địa ngục trần gian”
Chủ Nhật, 12/05/2013 14:30 CH

113 năm (1862-1975) tồn tại, nhà tù Côn Đảo với hệ thống chuồng cọp nổi tiếng, là nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giam cầm, đày ải hàng vạn người yêu nước và chiến sĩ cách mạng Việt Nam; trong đó, có hơn 20.000 người đã nằm xuống nơi đây. Nhà tù Côn Đảo được Nhà nước xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.

 

Hiện nay, huyện đảo Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) còn là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam, được nhiều du khách đánh giá là thiên đường của nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên (rừng và biển).

 

Dịp kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2013) Côn Đảo là điểm hành hương về nguồn của nhiều tầng lớp nhân dân trong nước và du khách nước ngoài. Sau hơn một đêm lênh đênh trên biển, vượt 97 hải lý từ Vũng Tàu, những người làm Báo Phú Yên có mặt ở Côn Đảo, ghi lại những hình ảnh ở nơi “địa ngục trần gian” này.

 

anh-3130512.jpg

Dấu tích “Chuồng cọp”- “địa ngục trần gian” ở nhà tù Côn Đảo

anh-2130512.jpg

Khách tham quan tìm hiểu tổng quát về huyện đảo Côn Đảo

anh-4130512.jpg

Chứng tích tội ác của kẻ thù lưu giữ tại nhà tù

anh-5130512.jpg

Mộ Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Võ Thị Sáu trong Nghĩa trang Hàng Dương luôn dành sự quan tâm đặc biệt của khách tham quan

anh-6130512.jpg

Những chủ nhân tương lai ở huyện đảo Côn Đảo

anh-1130512.jpg

Diện mạo mới ở thị trấn Côn Đảo

 

 

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek