Thứ Ba, 08/10/2024 22:01 CH
Một lòng vì con
Thứ Bảy, 15/09/2012 11:05 SA

Không mang nặng đẻ đau nhưng hơn chục năm qua, chị Lê Thị Thu Hà ở thôn Tân Phú (xã Suối Bạc, Sơn Hòa) đã hết lòng nuôi nấng bé Nguyễn Lê Thị Thu Hương nên người. Trong khi đó, kinh tế gia đình rất khó khăn, hàng ngày chị phải đi làm thuê, làm mướn rất vất vả…

nhan1120915.jpg

Mẹ con chị Lê Thị Thu Hà trong ngày nhận “Ngôi nhà mơ ước” - Ảnh: Q.HÙNG

NHÂN DUYÊN MẸ CON

Giữa trưa nắng đổ lửa, chị Lê Thị Thu Hà vẫn cần mẫn, chăm chỉ cuốc cỏ mía thuê trên cánh đồng ở xã Sơn Phước (Sơn Hòa). Từ xa, một bé gái dáng người gầy còm mang cặp lồng đem cơm cho mẹ. Thấy con đến, chị Hà ngơi tay làm, tất tả đón con rồi chọn chỗ có bóng mát, đưa con đến ngồi nghỉ. Chị Hà khoe: “Đây là con gái tôi tên Nguyễn Lê Thị Thu Hương, học sinh lớp 7A2 Trường THCS thị trấn Củng Sơn. Nay cháu theo tôi lên trên đây (xã Sơn Phước) giặt giũ quần áo, cuốc cỏ thuê, nấu cơm cho tôi ăn trưa. Mới ngày nào nó còn đỏ hỏn, nhỏ xíu như con mèo con, giờ đã lớn đến chừng này rồi”. Nhìn ánh mắt yêu thương của chị dành cho con gái, ít ai ngờ mẹ con chị chẳng phải máu mủ ruột rà…

Năm vừa tròn 18 tuổi, chị Hà đã xung phong đi bộ đội ở Quân khu V, sau đó chuyển ngành sang làm việc cho Xí nghiệp Dược Quảng Nam – Đà Nẵng. Mấy năm sau, chị xin chuyển về quê ở Sơn Hòa để tiện chăm sóc mẹ già. Năm 1992, chị Hà lập gia đình. Nhờ chăm chỉ làm ăn, họ tích cóp chút đỉnh, mua được một căn nhà nhỏ ở xã Suối Bạc. Cuộc sống cứ bình lặng trôi cho đến một ngày, chị nhận ra mình không thể sinh con được. “Chồng tôi động viên: mình không may mắn thì cứ sống hòa thuận là được rồi. Tuy nhiên, lúc ấy, không khí trong nhà vẫn cứ buồn buồn vì vắng tiếng trẻ thơ”, chị Hà nhớ lại. Năm 2000, buổi sáng đi chợ, chị Hà thấy một người phụ nữ lạ mặt mang đứa con chưa đầy một tháng tuổi đi rao cho nhưng chẳng ai nhận. Thấy đứa bé còn đỏ hỏn khóc thét vì lạnh và đói, chị đã dang tay nhận về nuôi, đặt tên là Nguyễn Lê Thị Thu Hương.

Từ ngày đó, một tay chị chăm chồng bệnh nặng, một tay lo từng miếng ăn giấc ngủ cho con nhỏ, rồi còn phải bươn chải làm thuê, kiếm tiền nuôi cả gia đình. Năm Hương được 3 tuổi, chồng chị qua đời vì đột quỵ, chị Hà bị sốc tâm lý nặng, phải gửi con nay nhà này, mai nhà khác chăm sóc giúp. Thương người phụ nữ phúc hậu, hàng xóm chung tay cưu mang, người cho sữa, người cho gạo nuôi cháu Hương. Một thời gian sau, chị Hà gượng dậy, tiếp tục cặm cụi làm mướn nuôi con cho đến nay…

MONG CON NÊN NGƯỜI

Nhà nghèo, con ngày một lớn, tiền học phí, tiền sách vở cứ phát sinh hoài mà chẳng có nguồn thu nào thêm. Ngôi nhà che mưa che nắng cho hai mẹ con hơn chục năm qua đã xuống cấp, nhưng chẳng đủ tiền sửa chữa. Thương mẹ vất vả, Hương luôn vượt khó, chú tâm học hành. Hương kể:

“Mấy năm nay, góc học tập của em vẫn là chiếc giường nhỏ ọp ẹp trong ngôi nhà cũ kỹ. Không đủ tiền mua sách, em mượn sách của bạn vào ngày nghỉ, đọc bài và ghi những ý chính trước khi đến lớp”. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng suốt 6 năm qua, Hương luôn là một trong những học sinh đứng đầu lớp về thành tích học tập.

Vừa qua, biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình mẹ con chị Hà, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Sơn Hòa đã tặng “Ngôi nhà mơ ước” cho em Hương. Đó là ngôi nhà cấp 4, hai phòng, nền lát gạch men, mái lợp ngói như mong muốn bấy lâu nay của hai mẹ con. Chuyển về nhà mới, hoàn cảnh sống bớt khó khăn nhưng chị Hà vẫn không hết vất vả. Số tiền vay mượn ngân hàng để đối ứng xây nhà vẫn chưa trả xong, hàng ngày, chị tiếp tục tìm việc làm thuê. Chị tâm sự: “Có lần đi hái lá rau ngót để nấu canh, trời mưa lại chập choạng tối, không thấy nên tôi bị vấp ngã, phải nhập viện mấy ngày liền lại tốn một khoản tiền”.

Mới đây, chị Hà được nhận vào làm ở cơ sở sản xuất bò một nắng Hà Trung (thị trấn Củng Sơn, Sơn Hòa) với mức lương 1,2 - 1,5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng chỉ cần ngơi việc ở chỗ làm, chị lại tất tả đi cuốc cỏ, chặt mía thuê để kiếm thêm thu nhập. Vậy mà một bữa cơm lành canh ngọt cũng chẳng mấy khi có được, vì chị dành dụm để lo sách vở cho con. “Bé Hương vừa khai giảng năm học mới, còn biết bao nhiêu khoản phải lo. Tôi càng gắng làm hơn nữa để tương lai con được rộng mở. Đời nó mới sinh ra đã chịu cảnh mồ côi, tôi không muốn khi lớn lên nó phải tiếp tục chịu khổ”, chị Hà bộc bạch…

QUỐC HÙNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek