Thứ Hai, 07/10/2024 23:25 CH
Chiến công của dân và quân An Ninh Đông
Thứ Sáu, 31/12/2010 13:30 CH

Về xã An Ninh Đông (huyện Tuy An), chúng tôi nghe nhiều lời khen về việc dân và quân xã đắp kè, kéo tàu.

 

keothuyen101231.jpg

Quân và dân xã An Ninh Đông phối hợp đưa tàu vào bờ tránh trú bão. - Ảnh: C.B.P7

 

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã An Ninh Đông Hồ Minh Chính cho biết: “Bờ kè xóm An Vũ, dọc theo bờ sông Bình Bá năm nào cũng bị triều cường tàn phá. Tháng 11 vừa rồi, sóng đánh dữ, bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp nhà dân, chúng tôi huy động hàng chục dân quân cùng với chiến sĩ Đồn Biên phòng An Ninh dầm mưa đắp lại kè trong hai ngày mới xong”. Thôn đội trưởng dân quân thôn Phú Lương Đặng Mười chỉ khu vực cứu kéo tàu thuyền, giọng sôi nổi: “Chiều 4/11 vừa qua, tôi đang đi tuần tra thì thấy ngoài cửa biển một đoàn thuyền máy từ xã An Chấn vào đây tránh áp thấp nhiệt đới. Sóng to, gió lớn, chiếc đi đầu tròng trành rồi chìm hẳn, mấy chiếc đi sau thấy vậy, quay đầu đi luôn…”. Cứu người là trên hết, thôn đội trưởng Đặng Mười nhanh chóng tập hợp dân quân. Chưa đầy 10 phút sau, các chiến sĩ có mặt. Lấy tạm chiếc thúng chai của bà con để trên bờ, chiến sĩ Đặng Ngọc Rin cùng một ngư dân khác bơi ra đưa 3 người trên thuyền bị nạn vào bờ. Các chiến sĩ Lê Văn Hoàng, Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Đây vào xóm mượn dây thừng, dùng cả loại dây xích đặc dụng, buộc dây vào thuyền để cứu kéo. Lúc này sóng rất lớn, trời đã xẩm tối, nhưng hơn 20 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, dân quân của thôn cùng với người dân vẫn dùng hết sức lực kéo thuyền vào bờ. Bụng đói, gió ầm ào, nhưng ai nấy không rời vị trí. Chiếc thuyền nhích từng tí nhọc nhằn. Tạm dừng công việc lúc 19 giờ, ngày hôm sau dân quân tiếp tục vào “trận chiến”. Cuối cùng, chiếc thuyền cũng đã được đưa vào sát bờ trong niềm vui của mọi người…

 

Cứu tàu, thuyền trên cửa biển không còn là chuyện lạ với dân quân An Ninh Đông. Năm 2008, ở thôn Phú Hội cũng xảy ra vụ chìm tàu đánh cá. 11 người trên tàu là ngư dân TP Tuy Hòa đã được hai cha con dân quân Nguyễn Giáo, Nguyễn Việt Dũng cứu sống. Cũng năm đó, tàu cá của ông Nguyễn Xưng từ Mỹ Quang Bắc đến trú bão, bị sóng đánh chìm, được cứu kéo an toàn cả người và tàu… Cũng trong năm 2008, sóng lớn cùng với triều cường đã phá vỡ gần 150m bờ kè bảo vệ làng, làm ngã đổ cả trụ điện, hàng dừa lâu năm, nước tiến sát chân tường rào của đồn biên phòng. Hơn 60 hộ phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm. Để giữ làng và có lối đi lại, dân quân, bộ đội biên phòng cùng với bà con nhân dân đã phải vật lộn với thủy thần, dùng bao cát, gạch đá che chắn, gia cố bờ kè. Một chiến công nữa mà nhắc đến dân quân An Ninh Đông luôn tự hào, đó là việc chiếc tàu quốc tịch Pa-na-ma bị mắc cạn cách bờ biển thôn Phú Hạnh gần nửa hải lý. Suốt 20 ngày, trong khi chờ các phương tiện trục vớt, dân và quân An Ninh Đông đã thay nhau trực, bảo vệ trên tàu, được chủ tàu đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, giữ gìn tài sản của tàu bạn như của gia đình mình.

 

Ở nơi đầu sóng, dân và quân An Ninh Đông thực sự là lực lượng “phản ứng nhanh”, được nhân dân trên địa bàn mến phục.

 

HỒNG VÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek