Thứ Bảy, 05/10/2024 08:22 SA
Tết ở xóm Trường
Thứ Hai, 15/02/2010 17:34 CH

Tết Canh Dần, có thể nói là tết san sẻ đối với người dân ở khu dân cư mới xóm Trường (thôn Triêm  Đức, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân), bởi họ đón nhận những món quà tình nghĩa của đồng bào cả nước gởi tặng. Không phụ tình cảm của đồng bào cả nước, người dân xóm Trường động viên nhau để xây dựng cuộc sống mới.

 

Sáng mồng 2 Tết, phóng viên Báo Phú Yên có mặt tại khu dân cư (KDC) mới xóm Trường, nơi trận lũ lịch sử vừa qua cướp đi sinh mạng 18 người. Bà Nguyễn Thị Tiếp (75 tuổi), người dân địa phương cho biết: “Tuổi già như tôi làm gì ra tiền, mọi thứ trong nhà từ cân nếp, gói trà, đến cái ti vi, bàn ghế đều là nhờ tấm lòng đồng bào cả nước gởi tặng”. Bà Tiếp sống trong một căn nhà bạt, cả KDC mới xóm Trường có tổng cộng 44 căn như thế.

 

xom Truong1-100215.jpg
Những căn nhà bạt ở KDC mới xóm Trường. Ảnh: M.H.Nam

 

Tại nhà anh Phạm Ngọc Tân (34 tuổi), có 4 người thân thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua (cha, mẹ và 2 con), từng tốp người vào thắp hương trên bàn thờ, sau đó chúc tết gia đình. Anh Tân cho biết: “Trước đây nhà cha mẹ tôi ở xóm Trường là nhà “gốc”, bây giờ về đây, anh em con cháu từ xa về thắp hương”. Ông Vương Tiến Dũng, một người dân ở thôn Triêm Đức đến thăm nhà anh Tân, cho hay: “Tết, tôi đến từng nhà đốt hương và động viên tinh thần những gia đình có người mất trong lũ. Xóm làng với nhau sống phải chia sẻ tình cảm”. Ông Võ Xuân Hồng, cạnh nhà anh Tân cho biết: “Cùng cảnh khổ nhà sập sau lũ và giờ ở nhà bạt, nên ba bữa Tết rảnh hồi nào tôi sang nhà anh Tân thắp nén hương rồi ngồi uống nước trà, góp chuyện vui năm mới cùng gia đình”.

 

xom Truong2-100215.jpg
Người thân đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Thị Tiếp. Ảnh: M.H.Nam

 

Ngôi nhà thứ 3 chúng tôi đến, cháu Nguyễn Thành Đô, người bị lũ cuốn trôi 5 cây số trong đêm tối, thoát chết nhờ ôm … trái banh, đang ngồi xem ti vi. Cháu thủ thỉ: “Hôm qua ba chở cháu về nhà ngoại đốt hương cho mẹ (mẹ và em cháu Đô mất trong đợt lũ, nay thờ tại nhà ngoại ở xã Xuân Quang 3). Hôm nay cháu trông nhà, ba đi thăm bà con lối xóm”.

 

Anh Trần Văn Hiệp, quê ở xã Xuân Sơn Bắc (Đồng Xuân), đến thăm bà con ở KDC mới xóm Trường, nói: “Nhà tôi có 4 người đều “đùm túm” lên đây chúc tết bà con, để mọi người thấy ấm áp hơn trong mấy ngày xuân”. Ông Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quang 2 cho biết, về mặt vật chất nhờ tấm lòng bà con cả nước gởi tặng, riêng về tinh thần thì xã đoàn tổ chức mấy trò chơi xuân như lô tô, đu quay… tạo không khí sôi nổi. Ngoài ra cán bộ xã, thôn cũng đến từng nhà chung vui ly rượu xuân”.

 

Sau cơn “đại hồng thủy”, cuộc sống người dân xóm Trường đang nảy lộc nhờ tấm lòng san sẻ của đồng bào cả nước. Nhờ đó, nỗi đau ngày nào cũng dần nguôi ngoai.

 

MẠNH HOÀI NAM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Tết này ở xóm Trường
Thứ Tư, 17/02/2010 11:00 SA
Đầu xuân đi viếng mộ
Thứ Hai, 15/02/2010 10:28 SA
Làm lại nhà, đón tết
Thứ Hai, 15/02/2010 07:00 SA
Tết nơi đầu sóng
Chủ Nhật, 14/02/2010 07:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek