Thứ Sáu, 04/10/2024 22:28 CH
Dũng cảm cứu dân
Thứ Ba, 10/11/2009 16:00 CH

Trong đợt bão lũ vừa qua, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh Phú Yên đã bất chấp hiểm nguy, cứu được trên 1.500 người dân ra khỏi vùng lũ dữ. Đã có rất nhiều tấm gương chiến sĩ công an mưu trí, dũng cảm quên mình cứu dân, để lại trong lòng nhân dân niềm thương mến, cảm phục.

 

CA.091110.jpg

Thượng sĩ Huỳnh Quang Thắng và thượng sĩ Nguyễn Duy Kha (từ trái sang) - Ảnh: K.PHƯỢNG

 

Thượng sĩ Nguyễn Duy Kha, thượng sĩ Nguyễn Quang Thắng, trung sĩ Nguyễn Võ Huỳnh Nguyên, những thành viên đội Thanh niên xung kích Công an tỉnh Phú Yên đã dũng cảm cứu một gia đình 8 người ở khu phố Long Bình (TX Sông Cầu) qua giây phút hiểm nghèo.

 

23 giờ đêm 2/11, tổ thanh niên xung kích Công an tỉnh Phú Yên gồm 7 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại TX Sông Cầu. Tổ cứu hộ đã dùng ca nô khẩn trương đến những nhà dân đang bị ngập nước, đưa người và tài sản đến nơi an toàn. Suốt một đêm dầm mình trong mưa lũ, bụng đói cồn cào nhưng ai cũng nỗ lực làm việc. Khoảng 8 giờ sáng ngày 3/11, tổ cứu hộ nhận được tin có một nhà dân ở khu phố Long Bình còn đang mắc kẹt trong vùng nước lũ. Nhà có 8 người, trong đó có một phụ nữ mới sinh, đứa con nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi. Lập tức thượng sĩ Nguyễn Duy Kha, trung sĩ Nguyễn Quang Thắng và trung sĩ Nguyễn Võ Huỳnh Nguyên xung phong đến ứng cứu. Đường vào ngôi nhà có một ruộng rau muống, nhiều chướng ngại vật ca nô không thể tiếp cận được. Ba chiến sĩ trẻ đã bơi vào nhà, đưa ba cháu nhỏ ra quốc lộ 1A, cách nhà khoảng 500 m. Sau đó, các chiến sĩ tiếp tục quay lại, dùng áo mưa của mình quấn cho cháu bé mới 2 tháng tuổi để vào thau nhựa rồi đưa hai mẹ con ra đường. Mặc dù đã quá mệt nhưng các anh vẫn nhanh chóng bơi trở lại ngôi nhà, đưa ba người còn lại đến nơi an toàn.

 

Khi cả gia đình đã thoát khỏi hiểm nguy, đôi bàn tay lạnh cóng run run của cụ già chủ nhà cầm tay các anh cảm động không nói lên lời. Chia tay gia đình đó, ba chiến sĩ trẻ lại lao đi, tiếp tục cứu những người dân khác đang đối mặt với nguy hiểm.

 

Khi được hỏi về những cảm xúc của mình, thượng sĩ Nguyễn Duy Kha bày tỏ: Lúc đó chúng em dường như quên hết mệt nhọc, chỉ mong sao nhanh chóng cứu được nhiều người dân ra khỏi cơn lũ. Đến giờ chúng em vẫn chưa biết tên những người mà chúng em đã cứu sống, chỉ biết rằng mỗi lần cứu được một người dân ra khỏi vùng nguy hiểm là lòng chúng em lại trào dâng niềm hạnh phúc.

 

HỒNG NHUNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bay đến vùng cô lập
Thứ Ba, 10/11/2009 14:00 CH
Hai câu chuyện
Thứ Ba, 10/11/2009 09:29 SA
Chung sức giúp đồng bào vùng bão lũ
Thứ Ba, 10/11/2009 08:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek