Báo Phú Yên số ra ngày 28/8 có bài phản ánh “Nhiều cây bóng mát ở chợ phường 7… biến mất”. Hai ngày sau, tại vị trí các cây bị chặt hạ đã được trồng thay thế bằng những cây tra (bàng biển). Tuy mới trồng lại, chỉ cao hơn 1m (ảnh) nhưng những cây này đã cho trái, có lẽ được chiết cành từ các cây mẹ (?).
Ảnh: TRẦN LÊ |
Việc “sửa sai” trên của cá nhân, đơn vị có liên quan là đáng hoan nghênh, song việc trồng thay thế những cây không cùng chủng loại với cây đã bị chặt hạ trước đó là chưa thỏa đáng. Mặt khác, vị trí các cây đã bị chặt và được trồng lại thay thế là nơi họp chợ đêm, ban ngày thiếu ánh sáng vì bị những tấm bạt che phủ, ban đêm rất đông người mua bán qua lại chen lấn…, nên để cho các cây này sống và phát triển bình thường sẽ không cao. Và trên thực tế, các nhánh cây mới trồng lại này lá đã khô héo và rụng dần, thân cành không có biểu hiện của sự sống.
TRẦN LÊ