Chủ Nhật, 13/10/2024 18:16 CH
Chỉ vì con cún
Thứ Bảy, 26/08/2017 07:00 SA

Đi làm về, vừa dắt chiếc xe vào sân, tôi đã thấy ông H - khu phố trưởng bước vào nhà, hỏi tới tới: Nhà cô có nuôi chó không? Tôi chưa kịp trả lời thì ông nói tiếp: Nếu có thì đưa đi chích ngừa, nếu lỡ nó cắn người khác là khổ lắm. Thấy thái độ của ông “không được bình thường” như mọi ngày, tôi nghĩ chắc là có chuyện gì đây. Sau một hồi hỏi han, ông cho biết chuyện của con cún nhà chị T cắn phải cháu B gần nhà đã làm ông tốn không ít thời gian. Rồi ông kể luôn một mạch...

 

Tuy mới chuyển về khu phố này ở chưa được một năm nhưng do gần nhà, cháu B con chị H vẫn hay sang nhà chị T chơi vì nhà chị T có nuôi một con chó con. Cháu B rất thích chơi với con cún này. Nhiều lúc ba mẹ chở đi chơi, có dịp ăn uống là cháu lại để dành cho cún rất nhiều thức ăn. Lần này cũng vậy, vừa xuống xe, cháu B chưa kịp vào nhà đã chạy sang nhà hàng xóm với một bì thức ăn đầy. Nhưng lúc này con cún không được “tình cảm” như những lần trước, nó tiến lại bì thức ăn một cách uể oải. Do cháu B không biết là hơn ngày nay con cún bị bệnh nên cứ lấy bì thức ăn dí vào miệng cún. Lần này con cún ngoạm bì thức ăn nhưng không may trúng vào ngón tay cái của cháu B. Bị đau, cháu B chạy về nhà bảo mẹ xức dầu. Khi nghe cháu B kể lại sự việc, chị H tức tốc sang nhà hàng xóm hỏi xem tình trạng của con cún. Chị T vẫn khẳng định là con cún vẫn bình thường. Hơn nữa gia đình chị vừa chích ngừa nên cứ yên tâm. Tuy nhiên, chị H vẫn thấy trong lòng như có lửa đốt, chị thường xuyên theo dõi “sức khỏe” của cún. Được hơn một ngày thì chị H không thấy bóng dáng của cún đâu nữa nên chị đòi chị T cho xem giấy chứng nhận chích ngừa của cán bộ thú y phường giao thì chị T nói là bỏ mất đâu đó, giờ chưa tìm ra, không tin thì thôi.

 

Thấy thái độ dửng dưng của chị T trước việc cháu B bị chó cắn, chị H rất tức giận nên đã nặng lời bằng mấy câu trách móc chị T. Đi làm về thấy vợ mình bị hàng xóm nặng lời, chồng của chị T tỏ thái độ rất thiếu khiêm nhường: Cùng lắm thì nhà tôi đền tiền chích ngừa cho, đừng gây ồn ào nữa. Thực tình, chị H trách móc không phải vì muốn đòi tiền bồi thường mà chị trách vì chị T sống thiếu tình người, xem việc cháu B bị chó cắn là chuyện thường, không hỏi han lo lắng. Chị nói: Không ngờ cả hai vợ chồng lại có máu lạnh đến vậy. Nghe vậy, chị T bảo: Thế tôi phải lạy chắc, muốn thì cứ lên phường mà báo cáo, con chó con cắn chút xíu mà làm to chuyện!

 

Càng nghĩ càng thấy tức, chị H đến gặp khu phố trưởng kể lại toàn bộ sự việc như trên. Trong lúc đó, cán bộ Mặt trận của khu phố đang dự tập huấn ở tỉnh, ông H phải trực tiếp làm công tác hòa giải luôn. Một mặt, ông khuyên chị H cần khẩn trương đưa cháu B đi chích ngừa, mặt khác ông cũng đề nghị hai vợ chồng chị T nên có lời xin lỗi gia đình chị H để giữ tình nghĩa trong khu dân cư. “Thế đấy, chỉ vì chuyện con cún mà hai gia đình xích mích với nhau, trong lần họp tới, tôi phải quán triệt lại việc này mới được”, ông H nói thêm với vẻ mặt chưa vui…

 

NHÂN VĂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek