Thứ Năm, 10/10/2024 18:19 CH
Khi những bà vợ không mê bóng đá
Thứ Ba, 12/07/2016 09:47 SA

Những bà vợ phàn nàn chuyện đàn ông mê bóng đá - Ảnh: Internet (Ảnh minh họa)

Khi phe mày râu mê mệt với những cuộc tranh tài của những chân sút ở tận phương trời xa xôi nào đấy, thì các bà vợ lại mếu máo kêu ca… Và thế là có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười. Trái bóng EURO lăn một tháng qua, với nhiều phụ nữ, nó trở thành... một hiểm họa.

 

Những bà vợ phàn nàn chuyện chồng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”. Dù thời gian của trận đấu sớm hay muộn (theo giờ Việt Nam) thì những ông chồng không bỏ sót một trận nào, ti vi thì cứ ôm khư khư, ưu tiên EURO, xem trực tiếp trận đấu chưa đủ, những quý ông không bỏ sót bất kể một thông tin gì liên quan đến EURO: những lời bình luận sau trận đấu, dự đoán kết quả, những bản tin về không khí EURO... Không chỉ dừng lại ở việc ăn uống không còn theo nếp sinh hoạt của gia đình, hội họp hét hò inh ỏi cả đêm, những ông chồng mê bóng đá còn đi sớm về khuya, nhậu nhẹt, rồi không ngoại trừ lúc hứng lên, cá độ, cái gì liên quan đến bóng đá cũng cá độ được hết: tỉ số, cầu thủ ghi bàn…

 

Chị L, một người buôn bán nhỏ ở chợ Cảnh Phước (xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa), than vắn thở dài: “Thiệt không chịu nổi nữa, đêm đang ngủ cũng choàng tỉnh vì tiếng la hét của ổng. Đêm nào cũng chong điện sáng đêm coi bóng đá, ảnh hưởng tới giấc ngủ của vợ mà chẳng bận tâm, tôi cứ phải trằn trọc khó ngủ vì tiếng ồn ào phát ra từ ti vi, vì tiếng la hét om sòm. Trong khi sáng ra, tôi phải gánh hàng ra chợ, công việc phụ vợ bán hàng lúc cao điểm chồng cũng bỏ luôn”.

 

Cô T đang ở cữ, con nhỏ đêm khóc quấy, chồng thì cứ tập trung xem bóng đá ở quán cà phê, cô T gọi điện gọi chồng về, bị anh cáu gắt, T khóc nhiều vì tủi.

 

Đáng thương hơn là trường hợp của chị T ở xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa). Chồng say mê bóng đá, lại có máu đỏ đen nên xem bóng đá rồi cá cược. Lần lượt những vật tùy thân không cánh mà bay theo các trận đấu: đồng hồ, điện thoại, xe cộ… Và sau mấy trận đấu của EURO, số tiền cá cược bị thua đã lên đến gần trăm triệu đồng. Chuyện đổ vỡ, vợ đòi sống chết, chồng tức mình vì đã thua độ mà về nhà nhìn cái mặt lúc nào cùng hậm hực của vợ. Rồi vợ chồng cãi cọ không nhìn mặt nhau luôn…

 

Chuyện xem bóng đá rồi cá độ ăn thua là điều đáng lên án. Còn chuyện vợ chồng hục hặc do bóng đá thì không khó để giải quyết. Cứ nghĩ, khi vợ chồng không hòa hợp về sở thích thì phải tìm ra biện pháp để dung hòa. Vì trên thực tế, vẫn có nhiều cặp vợ chồng cùng thức để theo dõi một trận đấu, cùng chia sẻ cảm xúc về một pha bóng đẹp, gay cấn… Với nhiều người đàn ông, bóng đá là “người tình trăm năm” nên các bà vợ hãy thể hiện “đẳng cấp” của mình trong những ngày hè chồng sôi động cùng quả bóng. Chỉ vài chục ngày thôi, các bà vợ nên nhường nhịn các đức lang quân để họ thỏa thích sống với niềm đam mê của mình, hãy cố gắng “cởi mở” với môn thể thao mình không yêu thích để cuộc sống vợ chồng nồng ấm hơn.

 

NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek