Khi thầy giáo Jari, tiến sĩ tâm lý, Phó hiệu trưởng trường trung học bậc cao Parola tại Phần Lan thông báo: «Đoàn Nhật Quang là học sinh đầu tiên sống và học tập trên đất nước ngàn hồ lấy được hai bằng tú tài», gia đình em không thấy bất ngờ nhưng phải nói rằng họ hết sức vui mừng và hạnh phúc.
Đoàn Nhật Quang bên tượng Nữ thần trí tuệ - Ảnh: C.LỘC
Sinh năm 1985, tại Sông Cầu-Phú Yên, Đoàn Nhật Quang cùng gia đình vào TP Hồ Chí Minh từ 1997. Thấy gia đình không dư giả vì sống ở đất Sài Gòn mà chỉ có mình cha là thầy giáo phải làm việc vất vả để nuôi bốn chị em ăn học, Quang ý thức được trách nhiệm của mình là cố gắng học giỏi để được vào trường công lập cho đỡ tốn kém. Sau một năm học ở trường THCS bán công Phan Sào Nam (Quận 3), em tốt nghiệp cấp 2 loại giỏi nên được tuyển thẳng vào trường THPT Nguyễn Du (Quận 10). Hai năm sau, em xin được một suất học bổng toàn phần bậc trung học đi du học tại Cộng hoà Phần Lan. Năm đầu tiên ở nước bạn, Quang học chương trình trung học của Phần Lan bằng tiếng Anh. Vừa học vừa làm quen ngôn ngữ xứ người, mà tiếng Phần Lan lại là ngôn ngữ «khó nuốt» được xếp hàng thứ tư trên thế giới. Không đầu hàng, cách học duy nhất của Quang là cố gắng học thuộc lòng những gì thầy cô dạy trên lớp, chủ động giao tiếp các bạn và luyện nghe các bản tin được phát trên truyền hình vào buổi tối. Sau đó em chuyển sang học thẳng tiếng Phần Lan. Cuối năm ấy, Nhật Quang có thể giao tiếp trôi chảy với người bản xứ. Tất cả thầy cô trong trường đều yêu thương vì tính cách và mến phục vì sự nỗ lực của em.
Vượt rào cản ngôn ngữ, Quang luôn dẫn đầu môn toán trong toàn trường. Năm học kế tiếp, thấy thời gian học tập chưa sử dụng hết, em đăng ký học thêm chương trình trung học quốc tế của Đại học
CHÁNH LỘC