Thứ Hai, 07/10/2024 11:23 SA
Nghĩ về người thầy thuốc
Thứ Tư, 27/02/2013 08:30 SA

Cứ đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, những người làm công tác y tế có đôi chút tự hào về công việc của mình. Ngày ngày miệt mài chăm sóc, cấp cứu bệnh nhân, phòng chống dịch bệnh, họ vẫn có một ngày để được xã hội tôn vinh; để bạn bè, đồng nghiệp các thế hệ có dịp gặp gỡ, chia sẻ tâm tư và những kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có lẽ ngành Y là ngành phải chứng kiến nhiều thương đau nhất trong cuộc sống. Người thầy thuốc bằng mọi cách phải giành lấy sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, áp lực mà người thầy thuốc đối mặt hàng ngày là không hề nhỏ. Trực tiếp chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, cảnh thương tật, đau đớn của người bệnh và cả những lời chỉ trích… đã làm cho người thầy thuốc mang một tâm lý rất nặng nề.

Tôi chợt nhớ đến một câu nói nổi tiếng của một nhà phẫu thuật Pháp “Thầy thuốc thành tài phải đi qua nhiều nghĩa địa”. Người thầy thuốc muốn thành tài phải bước qua nhiều bước để vươn lên, có khi phải bước qua cái chết của đồng loại, đó là những lần đánh dấu sự thất bại của người thầy thuốc, sự bất lực trước những căn bệnh nan y, hết đường cứu chữa. Dù sao cái nghề cũng gắn với cái nghiệp, người thầy thuốc cố gắng cách mấy, cũng khó tránh khỏi những sai sót. Nên người thầy thuốc buộc phải vượt qua những áp lực, bình tĩnh cẩn thận và tập trung để xử lý bệnh tật, không được cho phép mình có bất cứ một sai sót nào dù là nhỏ nhất.

Trong thâm tâm mỗi người thầy thuốc lúc nào cũng muốn mang lại nhiều niềm vui cho bệnh nhân, muốn được nhìn thấy nụ cười và nhận được những lời cảm ơn chân thành của bệnh nhân. Khi đặt chân vào con đường này, người thầy thuốc nào cũng phải có bản lĩnh và lòng yêu nghề mới đương đầu, và vượt qua những áp lực của nghề để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Người thầy thuốc hôm nay vẫn phải tiếp tục phấn đấu trên con đường mà mình đã chọn, kế thừa và phát huy những thành quả mà thế hệ đi trước đã làm, tiếp tục sự nghiệp chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Do đó, những người thầy thuốc trong thời đại nào đi chăng nữa, đều xứng đáng nhận được những lời chúc mừng và sự tôn vinh của mọi người.

QUỐC HỘI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Hiệu quả từ Đề án 1816
Thứ Hai, 25/02/2013 11:00 SA
Chăm sóc mắt cho trẻ
Thứ Hai, 25/02/2013 09:00 SA
Chọn và cho bé ăn sữa chua đúng cách
Thứ Bảy, 23/02/2013 17:20 CH
Chú ý đến vùng sâu, vùng xa
Thứ Bảy, 23/02/2013 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek