Ngày
Song cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị hiện có cho một bệnh viện đa khoa cấp TP hiện còn rất thiếu, gây khó khăn không ít trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Mới tiếp quản cơ sở được 3 ngày, các y bác sĩ bệnh viện TP một phen hú vía khi tại khoa sản xảy ra chuyện bất khả kháng: người nhà của một sản phụ bị tét đầu vì tấm gỗ trần nhà đột nhiên rơi xuống! Lãnh đạo bệnh viện đem chuyện bức xúc này trình lên cấp trên và được hỗ trợ kinh phí làm lại trần nhà khoa sản bằng la-phông. Hiện những sản phụ và người nhà đến bệnh viện đã yên tâm hơn với trần nhà mới nhưng vẫn nơm nớp lo sợ vì tường vách xung quanh quá xuống cấp!
Hầu hết những ca bệnh cần chụp X-quang ở Bệnh viện TP Tuy Hòa đều phải chuyển lên tuyến trên vì bệnh viện thiếu thiết bị – Ảnh: THU THỦY
Không chỉ có khoa sản, các khoa khác như hồi sức- cấp cứu, nội- nhi- lây cũng không an toàn. Đây chính là nơi được ngăn đôi từ hội trường cũ, ọp ẹp, không phù hợp với nơi dưỡng bệnh của bệnh nhân. Bác sĩ Phạm Thị Ca, Giám đốc bệnh viện, chỉ về phía trần nhà khu hành chính và khoa khám bệnh, nói: “Hôm trước, những tấm vôi đất từ trần nhànày rớt xuống, may mà không có ai ở đó. Hàng ngày chúng tôi làm việc nhưng vẫn cứ lo âu…”
Nhiều người bị tai nạn giao thông ở đèo Cả và các tuyến đường nội tỉnh ở Đông Hòa, Tây Hòa đều được chở về bệnh viện TP. Ngoài những trường hợp tương đối nhẹ, xử lý ngay tại chỗ, còn lại đa số bệnh nhân nặng, sau sơ cứu, phải chuyển về bệnh viện đa khoa Phú Yên. Bác sĩ Ca cho biết: “Trung bình mỗi tháng, bệnh viện chuyển 40 bệnh nhân. Dù bất cứ giá nào chúng tôi cũng phải cứu người, nhưng đơn vị vẫn chưa được trang bị xe cứu thương. Khi có những trường hợp quá nặng cần có bác sĩ cấp cứu dọc đường, chúng tôi gọi xe cấp cứu 05. Hầu hết phải đi cấp cứu bằng taxi với giá tiền 60.000 đồng/vòng. Như vậy, chuyển viện mỗi trường hợp phải mất 120.000 đồng, bệnh viện phải tạm dùng tiền viện phí để thanh toán”.
Để đáp ứng với việc phục vụ độc lập về khám chữa bệnh, ngoài chủ động đưa bác sĩ đến bệnh viện tỉnh nâng cao tay nghề trong 3 tháng, lãnh đạo bệnh viện TP còn tập trung đầu tư trang thiết bị, nhất là dụng cụ mổ (mổ đẻ, ruột thừa, triệt sản). Nhưng cũng chỉ nỗ lực đến chừng ấy vì hiện nay, bệnh viện TP vẫn còn nợ tiền mua trang thiết bị với trên 130 triệu đồng.
Từ khi tiếp nhận điều trị đa khoa, trung bình mỗi ngày bệnh viện TP thu dung 35-37 bệnh nhân (trong khi chỉ tiêu chỉ có 30 giường). Vào thời điểm xuất hiện dịch sốt xuất huyết, mổ mắt theo chương trình, mổ ruột thừa, bệnh viện rơi ngay vào tình trạng quá tải.
Tuy còn nhiều trăn trở về nơi phục vụ bệnh nhân, nhưng không có nghĩa là các thầy thuốc ở bệnh viện đa khoa TP không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ ở đây được rất nhiều người khen. Ông Hoàng Kim Hảo, 66 tuổi ở thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành (Đông Hoà) nói: “Các y, bác sĩ ở đây luôn kiểm tra thường xuyên bệnh nhân ngày 2 buổi, kể cả ban đêm, góp phần ổn định tư tưởng cho chúng tôi yên tâm điều trị. Thuốc uống được cấp đến từng người, từng ngày, không phát thuốc đôi. Chúng tôi rất cảm động trước hình ảnh đẹp của người thầy thuốc bệnh viện TP”.
VŨ HOÀNG