Sau một tháng điều trị, ngày 6/5, bệnh nhân Nguyễn Văn Ân, 42 tuổi ở thôn Nam Bình (Hòa Xuân Tây, Đông Hòa) xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được.
Anh Nguyễn Văn Ân trước ngày xuất viện
Chị Phạm Thị Vấn, vợ anh Nguyễn Văn Ân cho biết, ngày 5/4, anh Ân bị tai nạn giao thông ở Đắk Lắk. Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk 2 ngày trong tình trạng hôn mê nặng. Bác sĩ ở bệnh viện này cho biết trường hợp của anh Ân mổ thì chết mà không mổ cũng chết và đồng ý cho người nhà chuyển về Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Trên đường về Phú Yên, gia đình thấy anh Ân quá yếu nên đưa thẳng về nhà (Nam Bình- Hòa Xuân Tây-Đông Hòa) và lo hậu sự. Trước sự động viện của bà con, người nhà đưa anh Ân vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để tiến hành mổ sọ não theo kiểu “còn nước còn tát”.
Chiều ngày 7/4, anh Ân nhập viện trong tình trạng mê sâu, lún sọ vùng thái dương bên phải kèm dập não xuất huyết bên dưới, não phù nhiều. Các bác sĩ Trần Thanh Huy, Nguyễn Trung Tú, Phạm Công Đồng phối hợp gây mê, phẫu thuật hơn 3 tiếng rưỡi và đã cứu sống bệnh nhân. Theo bác sĩ Trần Thanh Huy, đây là trường hợp hi hữu được cứu sống tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
VŨ HOÀNG