Thứ Ba, 01/10/2024 06:32 SA
Câu lạc bộ thơ - một sân chơi tinh thần bổ ích
Thứ Tư, 13/12/2006 14:24 CH

TP Tuy Hoà hiện có ba câu lạc bộ Thơ với hàng trăm hội viên. Còn gì vui hơn khi một tối, đến khu phố hay xóm thôn nào đó, ta bắt gặp cảnh người dân tụ họp đọc thơ, bình thơ thay vì lè nhè đôi co bên ly bia, chén rượu...

 

RA NGÕ GẶP... NGƯỜI LÀM THƠ!

 

Chiều chủ nhật 10/12 vừa rồi, Chi hội Văn học - Nghệ thuật TP Tuy Hoà tổ chức Đại hội thành lập Câu lạc bộ thơ Sông Ba. Như vậy, chỉ tính riêng trên địa bàn TP đã có đến 3 CLB thơ với gần 200 hội viên. Nếu kể thêm CLB thơ Diên Hồng trực thuộc Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Triển lãm Phú Yên mà hội viên phần lớn sinh sống  ở các phường nội thành, số người yêu thích  làm thơ trên địa bàn  TP cũng khá đông. Nói như Nguyên Đạt, một cây bút thơ quen thuộc của tỉnh  thì bây giờ cứ  ra ngõ là gặp người làm thơ!

 

061213-anh-dem-tho-T5NB.jpg

Sinh hoạt thơ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Câu lạc bộ thơ Diên Hồng – Ảnh: THẠCH BÍCH

 

Cũng như CLB thơ phường Phú Lâm và CLB thơ xã Bình Kiến ra đời trước đó, CLB thơ Sông Ba là nơi hội tụ  của những người yêu và thích làm thơ, không phân biệt  thành phần xuất thân, giới tính  hay tuổi tác. Vì thế, chẳng có gì là lạ khi ta bắt gặp trong CLB này một bác cán bộ hưu trí, một ông chủ quán cà phê, một giáo viên dạy Toán hay một anh nông dân của làng rau Bình Ngọc.  CLB  sinh hoạt thường kỳ vào ngày 21 hằng tháng, kinh phí tổ chức lấy từ hội phí (20.000 đồng/hội viên/năm) hoặc  tài trợ của các doanh nghiệp cùng các cá nhân hảo tâm. Thơ viết ra được các hội viên đọc cho nhau nghe để cùng gật gù bình xét, lâu lâu lại “xuất bản” trên sóng của Đài Truyền thanh  TP cho bàn dân thiên hạ thưởng lãm. Chị Hồ Việt Kiều, Chủ nhiệm CLB thơ Bình Kiến, cho biết: CLB thơ chúng tôi hoạt động theo phương châm tự nguyện, mục đích là cùng nhau làm thơ rồi giao lưu, trao đổi cho cuộc sống thêm phần ý vị. Rồi chị “khoe”: Vừa rồi, được sự hỗ trợ vật chất của UBND xã, CLB tổ chức đêm thơ ca ngợi hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ nhân kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bà con đến xem và cổ vũ đông lắm, rất phấn khởi! Bác Nguyễn Văn Thắng, 78 tuổi (trú tại khu phố 4, phường Phú Lâm) là hội viên CLB thơ của phường, đồng thời còn tham gia sinh hoạt CLB thơ Sông Ba. Bác tâm sự: “Tôi hành nghề đông y, thường hay tiếp xúc với sự đau khổ, ưu tư của người bệnh. Vì vậy, xem làm thơ như một cách để giải toả, để vơi đi nỗi buồn của bà con mà mình dễ vương vấn.  Nhờ làm thơ, tôi lại có dịp tiếp xúc với nhiều người, biết nhiều thứ, có thêm nhiều bạn, thấy cuộc sống khoẻ, vui và có ý nghĩa hơn”.

 

MỘT SÂN CHƠI TINH THẦN BỔ ÍCH

 

Theo nhà thơ Huỳnh Văn Quốc (Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Phú Yên), việc xuất hiện các CLB thơ với hàng trăm người tham gia như ở TP Tuy Hoà nói riêng và các huyện trong tỉnh nói chung thời gian qua là một tín hiệu đáng mừng. Đây là những sân chơi tinh thần bổ ích cho các lứa  tuổi có chung sự đồng điệu là yêu thích làm thơ để giãi bày nỗi lòng, cảm xúc của mình với cuộc sống, với cộng đồng. Các CLB thơ  là sân chơi văn nghệ của quảng đại quần chúng. Vì vậy, chúng ta không thể đòi hỏi thơ của các thành viên CLB có chất lượng ngang bằng sáng tác của các nhà thơ chuyên nghiệp hay các hội viên Chi hội Văn học của tỉnh. Tuy nhiên, từ sân chơi phong trào này, nếu biết quan tâm, nâng niu, chăm chút thì sẽ phát hiện được các cây bút có tiềm năng. Qua bồi dưỡng và nhất là nỗ lực tự thân không ngừng của các cây bút này, biết đâu rồi sẽ có những tác giả trưởng thành và đĩnh đạc bước ra “thi đàn” lớn hơn của tỉnh, của khu vục và cả nước? Vì vậy, hãy hân hoan với sự xuất hiện của các CLB thơ. Trong thời buổi cơ chế thị trường, bùng nổ thông tin hiện nay, khi văn hoá đọc có cơ lép vế trước nhiều phương tiện nghe  nhìn đa tiện ích hiện đại, khi  cơm áo không đùa với khách thơ, còn có nhiều người quan tâm đến  chuyện làm thơ, đọc thơ  thì quả thật đáng mừng lắm lắm…

 

Theo Chi hội trưởng Chi hội Văn học nghệ thuật TP Tuy Hoà Nguyễn Văn Trinh, trong thời gian tới, Chi hội sẽ tìm mọi cách tạo điều kiện thuận lợi để các CLB thơ phát triển, duy trì tốt các hoạt động thường kỳ, xuất bản các tuyển tập thơ.  Còn gì thú vị hơn khi ta xuống các khu phố, thôn xóm mà bắt gặp cảnh người dân sau một ngày lao động lại tụ họp hỉ hả  ngâm thơ, đọc thơ, thay vì lè nhè ngả nghiêng, đôi co hùng hổ  bên ly bia, chén rượu…

 

THẠCH BÍCH

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek