Kể từ cuối vòng 1 đến liveshow thứ 7, Sao Mai - Điểm hẹn 2010 luôn làm cho người yêu nhạc cảm thấy bất ngờ. Đó chính là việc hai giọng ca nữ được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao thay nhau “rơi” vào nhóm không an toàn. Trong liveshow thứ 7, điều đó lại xảy ra với ca sĩ Mỹ Như. Cũng trong đêm thi này, Hoài
Ca sĩ Lan Trinh. – Nguồn: VTV
Cùng Lan Trinh và Hoài
Mỹ Như ấn tượng với bài hát Mong anh về. – Nguồn: VNE
Có vẻ như mọi chuyện hết sức tốt đẹp với cô ca sĩ mang hai dòng máu Bana - Êđê, cho đến khi MC công bố kết quả bình chọn. Thế nên ca sĩ Mỹ Tâm thắc mắc: “Không biết hệ thống bình chọn có vấn đề gì không? Hay là vì bạn diễn cuối cùng nên có phần thiệt thòi?”. Còn nhạc sĩ Tuấn Khanh nói: “Không phải lúc nào trong cuộc chơi, những lá phiếu dành cho mình cũng kịp thời, đúng lúc...”.
Lương Viết Quang. – Nguồn: VNE
Ai cũng biết rằng Hội đồng Nghệ thuật sẽ không “bỏ rơi” một người có giọng hát như Mỹ Như. Song quả là đáng buồn khi một ca sĩ liên tục nhận được những tràng pháo tay lúc đang biểu diễn, liên tục nhận được lời khen của những người có chuyên môn qua các đêm thi lại phải “lách qua khe cửa hẹp” để đi tiếp, mà mọi người vẫn gọi nôm na là “cầm vé vớt”.
Cac sĩ Đinh Mạnh Ninh. – Nguồn: VTV
Khác với Mỹ Như, Lương Viết Quang - giọng ca cũng nhận được rất nhiều lời khen trong liveshow thứ 7 đã gặp may với các tin nhắn bình chọn. Ca sĩ ở TP Hồ Chí Minh đã phối hợp khá nhuyễn với nhóm bè khi thể hiện bài hát đầu tiên. Sau đó, chọn một ca khúc vừa sức, phù hợp với chất giọng là Đêm nằm mơ phố của Việt Anh và được chính nhạc sĩ này hướng dẫn, Lương Viết Quang đã làm vừa lòng những người yêu mến giọng hát của anh.
Minh Chuyên - cô ca sĩ đang hướng đến hình tượng “Người đàn bà hát” - thể hiện hết sức ấn tượng bài hát Sóng về đâu của Trịnh Công Sơn. Sau đó, giọng ca Hà Nam “làm mới” mình bằng ca khúc mạnh mẽ Không bao giờ của Tuấn Nghĩa, song quả thật bài hát này chưa đủ “sức nặng” như bài đầu. Nhưng nói gì thì nói, cho đến thời điểm này, Minh Chuyên là một trong những ứng viên sáng giá tranh giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật tại Sao Mai - Điểm hẹn 2010.
Thể hiện tốt trong đêm thi thứ 7 còn phải kể đến “Nữ hoàng tin nhắn” Hà Hoài Thu. Với ca khúc thứ hai Phố nghèo của nhạc sĩ Trần Tiến, có thể nói ca sĩ người Quảng Ninh có phần biểu diễn tốt nhất, kể từ đầu chương trình đến giờ.
Các ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Lan Trinh - mỗi người một cách - cũng đã phát huy ưu điểm - hoặc ở giọng hát, hoặc ở phong cách biểu diễn. Người không thành công trong liveshow này chính là Hoài
LÂM VY