Bộ phim Người Nhện 1 (SpiderMan) của đạo diễn Sam Raimi được thực hiện năm 2002. Peter Parker, nhân vật chính trong phim, là một cậu học sinh nhút nhát, luôn bị trêu chọc ở trường nên cậu thu mình trong căn phòng nhỏ, coi nó là thế giới của riêng mình.
Poster phim Người nhện.
Được nuôi nấng bởi cô chú giàu tình thương cũng khiến Peter bớt phần tủi thân. Thế rồi, trong một lần đi thăm khu nghiên cứu loài nhện, Peter bị một con nhện cắn, hôn mê rồi bỗng dưng trở nên vạm vỡ, có sức khỏe phi thường, có khả năng trèo, bám tường, thậm chí phóng chất tơ (như nhện) bám trên các nhà cao tầng. Peter sử dụng khả năng của mình để làm những việc thiện, giúp đỡ kẻ yếu nhưng giữ kín tung tích, luôn trùm kín một bộ quần áo trông như con nhện nên người trong thành phố đã gọi anh là Người nhện. Nhưng, có sức mạnh không có nghĩa là may mắn. Peter đã gặp phải một đối thủ hết sức lợi hại là Norman Osborn - một nhà khoa học trong một tai nạn biến thành một kẻ nửa người máy độc ác, có sức mạnh không kém gì anh. Điều rắc rối hơn là Harry, con ông ta, là bạn thân nhất của Peter. Peter không biết Norman là kẻ quấy nhiễu dân thường, còn
Phim dự kiến chiếu trên kênh VTV1 vào 21g ngày 5/12.
(TVAD)