Chủ Nhật, 02/02/2025 21:49 CH
Triển lãm sinh vật cảnh 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội:
Hai tác phẩm độc đáo của Phú Yên
Thứ Sáu, 01/10/2010 13:30 CH

Đó là tác phẩm “Nam - Bắc một nhà” được chế tác từ cây dó bầu 160 năm tuổi có trầm hương và tác phẩm gỗ lũa “Đằng vân” (Rồng bay) được chế tác từ nhánh rễ gỗ hương nguyên khối.

 

rong101001.jpg
Nghệ nhân Nguyễn Thái Sơn bên tác phẩm “Đằng vân”.

 

Đây là hai tác phẩm độc đáo nhất trong hơn 300 tác phẩm sinh vật cảnh, lũa, đá của Phú Yên được chọn để tham gia triển lãm dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội (diễn ra từ ngày 1-12/10 tại Hà Nội).

 

“RỒNG BAY” ĐẾN THĂNG LONG

 

Ba tháng trước ngày Đại lễ, hàng chục nghệ nhân Công ty TNHH một thành viên Sơn Phước tất bật chế tác tác phẩm “Đằng vân” từ một nhánh rễ gỗ hương nguyên khối dài 4m, chỗ rộng nhất gần 2m. Ông Nguyễn Thái Sơn, chủ nhân của tác phẩm này, cho biết: “Lấy ý tưởng từ tích “Giấc mơ có rồng bay” của vua Lý Công Uẩn, chúng tôi phác thảo và tìm gốc gỗ hương có dáng rồng để chế tác. Không ngờ khi giới thiệu với Ban tổ chức triển lãm sinh vật cảnh 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, tác phẩm này đã được chọn trưng bày ở vị trí đặc biệt là điện Kính Thiên”.

 

Điểm đặc biệt tạo nên giá trị tác phẩm “Đằng vân” là ở giá trị nhánh rễ lũa gỗ hương nguyên khối và có dáng giống như con rồng đang bay với nhiều đoạn thân uốn khúc. Những đoạn cong ấy bị lũa vào, tạo nên màu sắc, hình hài độc đáo pha lẫn vẻ cổ kính. Đầu rồng rất ấn tượng với hai chiếc râu dài, mũi to, miệng trong tư thế mở tạo sự uy nghi, quyền lực đế vương. Phần đuôi uốn cong, vút nhẹ tạo nên sự thanh thoát. Màu sắc của rồng tự nhiên theo màu gỗ hương, xen kẽ đỏ, nâu thẫm, vàng sậm trên suốt thân mình. Toát lên từ tác phẩm này chính là thần thái của con rồng, những nét chạm khắc của các bàn tay nghệ nhân rất tinh xảo từ đường vân nhỏ trên mi mắt đến lớp vẩy trên thân mình, tạo cảm giác vừa uy nghi nhưng rất thanh thoát.

 

Ngoài tác phẩm “Đằng vân” được chọn trưng bày ở điện Kính Thiên, nghệ nhân Nguyễn Thái Sơn còn ra mắt công chúng Hà Nội và cả nước nhiều tác phẩm gỗ lũa, gỗ hóa thạch đặc biệt như: Bức tranh lũa gỗ hương nguyên khối cao 1,8m, bề mặt rộng 1,3m mang tên “Dời đô” mô phỏng lại sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La của vua Lý Công Uẩn năm 1010; tượng gỗ “Thần y Lê Hữu Trác” được tạc từ gỗ hương nguyên khối; tác phẩm “Việt Nam hóa rồng” là khối đá mã não cao 3m, trên bề mặt là bản đồ Việt Nam hình chữ S nổi vân đá tự nhiên hình rồng bay lên, phía đầu rồng là thủ đô Hà Nội… Hai tác phẩm độc đáo nữa mà nghệ nhân Nguyễn Thái Sơn hy vọng tạo nên sự khác biệt, lập kỷ lục đó là bộ trường kỷ khổng lồ “Long ẩn”, được làm bằng gỗ trắc nguyên khối và chiếc bình rồng cao 5,3m, chỗ bầu rộng nhất 1m được làm từ thân gỗ sao nằm dưới lòng sông Ba. Ông Nguyễn Thái Sơn tâm đắc nói: “Chúng tôi muốn mang những gì đặc sắc nhất của vùng đất Phú Yên và sự tài hoa của người thợ dâng lên ngày Đại lễ của đất nước”.

 

CÂY TRẦM HƯƠNG “NAM - BẮC MỘT NHÀ”

 

Giới chơi cây đá cảnh trong nước biết đến “vua kỳ nam” Võ Hiệp với tác phẩm “Cây trầm hương hóa đá”. Nhưng thật ra đây chỉ là tên anh đặt cho một tác phẩm gỗ hóa thạch độc đáo. Lần này mang ra Triển lãm sinh vật cảnh 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội mới là cây trầm hương thật, chỉ có điều là chưa hóa thạch, được đặt tên “Nam - Bắc một nhà”.

 

vuakynam101001.jpg

Ông Võ Hiệp bên tác phẩm “Nam – Bắc một nhà” – Ảnh: T.QUỚI

 

Ông Võ Hiệp cho biết, “Nam - Bắc một nhà” được chế tác từ cây trầm hương (dó bầu đã có trầm) khoảng 160 năm tuổi. Điều đặc biệt là cây trầm hương này có hai thân tượng trưng cho hai miền Nam - Bắc. Chiều cao của tác phẩm 6,8m, đường kính chỗ rộng nhất  ở chạc nhánh đôi 1,4m, trên suốt chiều dài thân cây có rất nhiều “mắt” (nhánh nhỏ trên thân), phân bố khá đồng đều, tạo thành những giọt nước mà theo ông Hiệp, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, sắt son của tình anh em trong ngày sum họp!

 

Để có được cây trầm hương quý này, ông Võ Hiệp đã ấp ủ ý tưởng và tìm kiếm suốt 3 năm ròng rã trên khắp những cánh rừng. Ông cho biết: “Tôi lấy ý tưởng ngày thống nhất 30/4/1975 Bắc - Nam sum họp, từ đó quyết tâm đi tìm cho được cây trầm hương có hai thân. Tìm được trầm hương đã khó, lại là trầm có hai thân nên càng khó gấp bội. Năm 2010, tôi may mắn tìm ra cây trầm như trong ý tưởng ở vùng núi tỉnh Tây Ninh, giáp giới Campuchia”. Theo ông Võ Hiệp, chưa tính giá trị nghệ thuật của tác phẩm “Nam - Bắc một nhà”, chỉ tính riêng trầm hương trong thân cây đã lên đến tiền tỉ.

 

TRẦN QUỚI – NGÔ XUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek