Trong những danh hài nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng là gương mặt khá quen thuộc với những người hâm mộ, nhất là khán giả nhí. Với vóc dáng “ngoại cỡ”, gương mặt dễ mến, tiếng cười giòn tan, bằng lối diễn tự nhiên, chị đã hóa thân vào nhiều vai diễn từ bà mẹ ghê gớm, cô bán hàng nanh nọc đến trẻ con... trên sân khấu, truyền hình…và mang đến cho người xem những trận cười nghiêng ngả.
Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng - Ảnh: GIADINH.NET
Năm 1974, Minh Vượng thi vào Trường Sân khấu nghệ thuật Hà Nội. Năm 1978, chị được biên chế vào Nhà hát kịch Hà Nội và gắn bó với nhà hát cho đến bây giờ. Lần đầu tiên chị thử sức trong lĩnh vực hài là ở vở Già kén rồi Vợ chồng rởm và duyên hài của chị được khẳng định bằng hai huy chương vàng. Chị đã quyết định lấy hài làm “vũ khí” của mình.
Nghệ sĩ Minh Vượng có rất nhiều kỷ niệm khi diễn cho thiếu nhi. Một lần, chị vào vai Bống gầy đi thi bé khỏe bé đẹp, diễn ở Ninh Bình. Các khán giả nhí thích quá, cười tít mắt, cuối buổi chúng vây chặt lấy chị. Có cậu bé dúi vào tay tặng Bống gầy một hộp quà được gói bọc cẩn thận. Về nhà giở ra, đó là mấy viên bi ve long lanh làm chị liên tưởng tới ánh mắt rạng rỡ của bọn trẻ. Chị rất hạnh phúc vì được các em và mọi người yêu mến, nên tất cả các kỷ vật đều được giữ gìn cẩn thận.
Thời gian qua, song song với những chương trình dành cho người lớn, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng đã làm nhiều tiểu phẩm dành cho trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị tự viết kịch bản và tuy đã ở tuổi 50, chị vẫn vào vai rất đạt một cô bé lười học với những tình huống giở khóc, giở cười..., qua đó phê phán nhẹ nhàng thói hư tật xấu để giáo dục các em nên các em rất thích thú. Dịp hè hay trung thu nào cũng thấy Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng chạy sô phục vụ thiếu nhi, chị xuất hiện ở đâu là ở đó có tiếng cười.
Tâm huyết với sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng còn quan tâm đến những vấn đề xã hội. Chị thổ lộ: “Tôi đau lòng khi nghĩ đến những em bé ngây thơ vô tội bị lây nhiễm HIV từ mẹ lúc mới chào đời. Các em không đáng bị kỳ thị, phân biệt đối xử mà cần phải được toàn xã hội quan tâm hơn nữa”.
Không chỉ là diễn viên, Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng còn tham gia đạo diễn một số vở kịch. Chị từng là biên kịch và đạo diễn chương trình truyền thông phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em (do một quỹ nhân đạo
Nghệ sĩ ưu tú Minh Vượng tên thật là Minh Phượng, con thứ hai trong một gia đình công nhân có sáu người con tại khu lao động nghèo Lương Yên (Hà Nội). Ngay từ nhỏ, chị đã mơ ước trở thành diễn viên. Cô gái Minh Phượng từng nặng chỉ 43 cân, cao 1m60 và từng đi buôn giày dép, khi cuộc sống còn cơ hàn. Năm 1973, chị thi đỗ vào Đoàn chèo Hà Nội nhưng gia đình không đồng ý, sau đó lại thi đỗ vào Đoàn kịch nói Tổng cục Hậu cần nhưng chị cũng không “theo” đoàn. Thế rồi, sau 4 năm học ở trường nghệ thuật, chị “bén duyên” với hài kịch. Minh Vượng quan niệm: Con người giống như dãy số, có số 1 phải có số 0 và không thể bỏ số nào được. Tương tự trong cuộc sống phải có người tốt, người xấu, người béo lẫn người gầy nên mọi người phải biết yêu thương nhau, dựa vào nhau mà sống. Có những công việc chỉ người béo mới có thể làm được. Vì vậy, đừng nhìn hành vi đánh giá bản chất.
BẠCH DƯƠNG