Thứ Ba, 11/02/2025 20:01 CH
Lắng đọng dư âm Nhịp thở biển
Thứ Hai, 05/04/2010 07:00 SA

Người Tuy Hòa không xa lạ với sân khấu ca nhạc và những “ngôi sao”. Thế nhưng họ vẫn háo hức khi biết tin Duyên dáng Việt Nam - chương trình ca nhạc thời trang uy tín của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên - lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố biển này. Và “đại tiệc” của âm thanh, ánh sáng, hình ảnh diễn ra trong hai đêm 20 - 21/3 đã không làm khán giả thất vọng.

 

Duyen-dang-1.jpg
Ca sĩ Hương Lan trong chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 - Ảnh: N.THẮNG

 

LẦN ĐẦU TIÊN, Ở PHÚ YÊN

 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã tìm hiểu đôi nét về danh lam thắng cảnh và những nét riêng của vùng đất Phú Yên để đưa lên sân khấu Duyên dáng Việt Nam. Lần đầu tiên, hình ảnh gành Đá Dĩa, hải đăng Mũi Điện… - niềm tự hào của người Phú Yên - xuất hiện trong một chương trình ca nhạc thời trang quy mô và hoành tráng lần đầu tiên được tổ chức ở TP Tuy Hòa. Có lẽ những người yêu âm nhạc và nặng tình với Phú Yên sẽ khó lòng quên được hình ảnh ca sĩ Cẩm Vân đứng giữa “gành Đá Dĩa”, cùng Anh Bằng và Viết Thanh hát ca khúc Xin mặt trời ngủ yên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng giọng ca mãnh liệt; sân khấu tràn ngập tông màu nóng, nhà hát Sao Mai (Trung tâm Giải trí và sinh thái Thuận Thảo) nóng rực bởi tiếng hát. Có lẽ, họ cũng sẽ nhớ hình ảnh ca sĩ Lệ Quyên hát Để nhớ một thời ta yêu nhau trên “ban công”, xa xa trên màn hình LED là ngọn hải đăng…

 

Là đạo diễn điện ảnh, Dũng “khùng” (tên gọi thân mật của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) đã xử lý rất tốt hình ảnh, ánh sáng, không gian sân khấu. Cảnh trí được chú trọng và đầu tư. Hơn 10 cảnh thay đổi trên sân khấu, tạo cho khán giả những góc nhìn, những không gian khác nhau về biển, trong chương trình ca nhạc thời trang mang chủ đề Nhịp thở biển. Ánh sáng và màn hình LED thật lớn góp phần tăng hiệu quả cho các tiết mục.

 

Từ nhiều năm trước, những giọng ca nữ hàng đầu của Việt Nam đã về Phú Yên biểu diễn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có đến bốn diva xuất hiện trong một chương trình ca nhạc. Cẩm Vân trầm ấm, mạnh mẽ với Dã tràng, Xin mặt trời ngủ yên. Thanh Lam nồng nàn và khắc khoải với Bay đi cánh chim biển của Đức Huy. Mỹ Linh xuất hiện cùng cô con gái Mỹ Anh và hát Cơn bão, ca khúc do chính chị viết lời. Hồng Nhung nhẹ nhàng như một cơn sóng nhỏ khi hát Tiếng sóng biển của Dương Thụ. Có thể nói, Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 cũng là cuộc hội ngộ của các diva nhạc nhẹ.

 

Trong Nhịp thở biển, ca sĩ Elvis Phương và ca sĩ Hương Lan xuất hiện thật ấn tượng. Đứng trên một chiếc thuyền buồm từ từ trôi ra sân khấu, Elvis Phương cất tiếng hát “Chỉ có thuyền mới hiểu/ Biển mênh mông nhường nào…”. Gần cuối chương trình, Hương Lan ngồi trên một chiếc thuyền câu nhỏ cùng ngọn đèn bão. Thuyền trôi ra sân khấu trong mờ ảo “khói sương”, và Hương Lan cất lên tiếng hát quá đỗi ngọt ngào “Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em…”, trong khi “ngư dân” trên một chiếc thuyền khác cất vó, đối ẩm. Hương Lan và Elvis Phương nhận được những tràng pháo tay giòn giã, phần vì sự yêu mến của khán giả, phần vì sự xuất hiện hết sức độc đáo.

 

Đến với Nhịp thở biển, khán giả trong và ngoài tỉnh không chỉ thưởng thức các tiết mục ca nhạc được đầu tư, dàn dựng công phu mà còn chiêm ngưỡng những bộ sưu tập thời trang. Nếu như Sơn Collection giới thiệu bộ sưu tập rực rỡ với những chiếc váy ngắn một cách táo bạo, thì NTK Thuận Việt chinh phục người xem bằng bộ sưu tập Yếm hoa khá độc đáo, còn bộ sưu tập áo dài của NTK Liên Hương thu hút bằng sự nền nã. Lần đầu tiên trên sân khấu Tuy Hòa, sự xuất hiện của các người đẹp: Hương Giang, Mai Phương Thúy, Thanh Hằng, Vũ Thu Phương, Chung Thục Quyên… càng tạo nên sức hút cho phần trình diễn thời trang. 

 

Duyen-dang-.jpg

Trình diễn bộ sưu tập áo dài của NTK Liên Hương - Ảnh: NGỌC THẮNG

 

NHỮNG CA SĨ TRẺ

 

Bên cạnh các ca sĩ gạo cội, những người mẫu hàng đầu và một đạo diễn rất trẻ (sinh năm 1978), Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 cũng là cuộc hội ngộ của những giọng ca trẻ. Với Lý quạ kêu, Anh Khoa tiếp tục dùng rock để làm mới dân ca. Lệ Quyên, Nguyên Thảo tiếp tục đến với khán giả bằng những ca khúc trữ tình, Viết Thanh của nhóm Unlimited làm nóng sân khấu bằng bài hát rock Mộ gió. Minh Kiên làm người xem thích thú với beat box. Ấn tượng nhất là cô bé Mỹ Anh. Trong chiếc đầm trắng đơn giản, con gái của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân cất tiếng hát thiên thần trong tiếng vỗ tay cổ vũ.

 

Trong khi đó, Kasim Hoàng Vũ dường như chưa thu hút khi thể hiện ca khúc trữ tình Vì em. Hà Anh Tuấn, dù xuất hiện khá lạ mắt với một mỏ neo treo lơ lửng và màn mưa trên sân khấu, nhưng tiếng hát vẫn chưa gây được ấn tượng. Trong tiết mục dân ca Hoa thơm bướm lượn, có vẻ như Anh Khang phải nhờ “đàn bướm” “bay” từ cuối nhà hát Sao Mai lên sân khấu để tạo nên sự thích thú. Còn trước khi thể hiện một cách dữ dội ca khúc… Mặt trời dịu êm, Tuấn Hưng có màn biểu diễn rất “tạp kỹ” và không ăn nhập gì với bài hát này. “Lửa” phụt lên sân khấu, pháo sáng xoẹt qua khán giả cùng ánh mặt trời nóng rẫy trên màn hình LED cũng không thể giúp Tuấn Hưng “ghi điểm” trước những khán giả khó tính.

 

Sôi động và trẻ trung nhất trong phần biểu diễn của các giọng ca trẻ là tiết mục Liên khúc biển của Phương Vy, Lệ Quyên, Kasim Hoàng Vũ và Hà Anh Tuấn. Mỗi người khoe giọng với một “trích đoạn” trong các ca khúc Sóng (Võ Thiện Thanh), Tiếng sóng biển (Dương Thụ), Sóng (Giáng Son), làm cho khán giả có cảm giác như đang nghe một bài hát mới về biển. Đây cũng là sự sáng tạo của những người tổ chức chương trình.

 

Khép lại một cách đằm thắm bằng bài dân ca Lý mười thương, chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 do Báo Thanh Niên, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Phú Yên và Công ty cổ phần Thuận Thảo tổ chức đã để lại những dư âm trong lòng khán giả.

 

PHƯƠNG TRÀ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Mùa hè sôi động với loạt phim bom tấn
Chủ Nhật, 04/04/2010 13:03 CH
Phim cuối tuần: Tường lửa
Chủ Nhật, 04/04/2010 07:03 SA
Phú Thọ sẵn sàng cho Lễ hội Đền Hùng
Thứ Bảy, 03/04/2010 13:03 CH
Bừng sáng đêm hội pháo hoa
Thứ Bảy, 03/04/2010 07:46 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek