Tối 1/4, cùng với điểm bắn pháo hoa tại quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa), người dân TX Sông Cầu, hai huyện Sơn Hòa, Sông Hinh tưng bừng thưởng lãm đêm hội pháo hoa.
RỰC SÁNG PHỐ THỊ SÔNG CẦU
Một đêm khó quên đối với hàng vạn người dân TX Sông Cầu, khi lần đầu tiên thưởng lãm trực tiếp màn bắn pháo hoa rực rỡ đúng vào dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng Phú Yên. “Lên thị xã có khác” - đó là niềm tự hào của nhiều người dân Sông Cầu khi chứng kiến những đổi thay của quê hương. Đèn đường rực rỡ trên quốc lộ 1A đoạn từ Gành Đỏ (phường Xuân Đài) đến khu phố Lệ Uyên (phường Xuân Yên). Đường sá được nâng cấp, mở rộng, khang trang hơn, khu phố rực rỡ ánh đèn cao áp, sự văn minh càng thêm hiện hữu ở thị xã trẻ. Háo hức hơn cả là sự kiện bắn pháo hoa vào tối qua (1/4). Trước đó cả tuần, người già, con trẻ đã háo hức lan truyền: “Tối 1/4 ở thị xã mình có bắn pháo hoa”. Hai từ “thị xã mình” nghe sao thân thương quá. Rồi cái ngày mà biết bao người chờ đợi cũng đã đến. Mới xẩm tối, từng đoàn người từ khắp nơi trên địa bàn thị xã đã nô nức kéo về khu vực hạ lưu sông Tam Giang, ai thích nghe ca nhạc thì vào sân Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn, ai muốn cảm nhận được sự hồi hộp, chờ đợi để vỡ òa trong niềm vui khi pháo hoa được bắn lên thì ra bờ kè hai bên hạ lưu sông Tam Giang đứng, ngồi, râm ran bàn chuyện “thị xã mình”. 19g30, còn gần một giờ rưỡi nữa mới bắn pháo hoa, vậy mà con đường Nguyễn Hồng Sơn dài hơn 2km, cùng gần 1km bờ kè khu B dẫn xuống địa điểm đặt pháo hoa đã chật kín người. Những vị trí cao nhưng xa, như cầu Tam Giang, cầu vượt tuyến tránh quốc lộ 1A, dốc Găng, bến cá Dân Phước, các bãi biển từ Phước Lý trở vào không còn chỗ trống. Quốc lộ 1A đoạn qua nội thị, người và xe máy ken nhau, xe tải, xe khách đều phải chạy trên tuyến tránh. Nhiều tài xế lái xe đi qua đoạn cầu vượt phải “năn nỉ” mấy anh công an cho ngừng xe một lát để xem pháo hoa. Nhiều người từ Đồng Xuân, Tuy An cũng không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy tận mắt vẻ đẹp của pháo hoa - vốn lâu nay chỉ được thấy qua tivi.
Sông Tam Giang (TX Sông Cầu) rực sáng bởi pháo hoa – Ảnh: THANH HIỀN
… Rồi giây phút chờ đợi cũng đã đến. “Xoẹt, xoẹt… bụp… bụp…ô…ồ…”. Những quả pháo hoa đầu tiên vừa được bắn lên đã thu hút hàng ngàn người xem cùng tiếng trầm trồ tán thưởng. “Đẹp, quá đẹp”… Cứ mỗi chùm pháo hoa sặc sỡ bay lên, tỏa sáng là một lần tiếng reo cười, tiếng vỗ tay lại vang lên. Khuôn mặt ai cũng rạng ngời, hân hoan. Rất nhiều người sử dụng điện thoại di động để kịp ghi lại thời khắc hiếm hoi lần đầu tiên được chứng kiến cảnh bắn pháo hoa này.
Dẫu đêm 17 âm lịch trời không được quang mây, nhưng những làn gió từ biển thổi vào mát rượi càng làm cho người dân Sông Cầu thêm náo nức chiêm ngưỡng những chùm pháo hoa tỏa sáng với nhiều hình thù khác nhau như cánh chim, trái tim, làn sóng đủ màu sắc lung linh soi bóng xuống mặt nước. Anh Lộc, nhà ở gần địa điểm bắn pháo hoa, cười rạng rỡ: “Lên thị xã rồi có khác, được bắn pháo hoa có khác gì thành phố lớn đâu. Vui quá”. Một cụ già khoảng 80 tuổi tay chống gậy cứ nheo mắt nhìn say sưa lên bầu trời, nơi pháo hoa đua nhau tỏa sáng, nói: “Gần đất xa trời rồi, giờ mới thấy pháo hoa là thế nào. Sung sướng quá đi chứ!”.
Màn pháo hoa tuy chỉ diễn ra 15 phút, nhưng đã lưu dấu ấn đẹp đẽ không bao giờ phai trong lòng người dân thị xã Sông Cầu. Thật là một đêm khó quên…
SÔNG BA BỪNG SÁNG BỞI PHÁO HOA
Người dân hai huyện Sơn Hòa, Sông Hinh đến cầu Sông Ba xem pháo hoa – Ảnh: LÊ KHA
Tối 1/4, tại điểm cầu Sông Ba (thuộc xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh), một trong hai cây cầu dài nhất của tuyến giao thông trục dọc miền Tây Phú Yên nối hai huyện miền núi Sơn Hòa - Sông Hinh đã diễn ra đêm hội bắn pháo hoa. Dù đến 19g mới diễn ra màn bắn phao hoa, nhưng mới 17g mọi người đã đổ về đây khá đông. Các quán ăn uống dọc hai ven đường vào điểm bắn pháo hoa đông nghịt khách. Anh Phạm Văn Tài, một chủ quán giải khát ở xã Đức Bình Tây, cho biết có nhiều người ở các xã Sơn Thành (huyện Tây Hòa), xã Ea Ly, EaLâm, Sông Hinh (huyện Sông Hinh)... đi theo từng gia đình, từng tốp, ghé vào quán ăn uống, nghỉ ngơi, háo hức đợi đến giờ “G” để được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của pháo hoa. Chị Nguyễn Thị Hớn, tiểu thương chợ Sông Hinh cho biết: “Mới 15g, nhiều cửa hàng đã rục rịch đóng cửa để đi tìm cho mình một chỗ xem thuận lợi nhất.
Khi mặt trời vừa khuất núi, từng đoàn người nườm nượp đổ về điểm bắn pháo hoa, lực lượng công an giao thông và công an xã phải làm việc khá vất vả. Để đảm bảo an toàn cho người xem, trên đoạn đường hơn một km từ đầu cầu Sông Ba về trung tâm xã phải cấm các phương tiện ô tô, xe máy qua lại. Ông Phan Thanh Quyền, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Sông Hinh, cho biết: Đây là lần đầu tiên người dân Sông Hinh được chứng kiến cảnh bắn pháo hoa ngay tại quê hương mình.
Riêng đầu cầu phía bên xã Đức Bình Tây, số lượng người về đây lên đến 10.000 người. Ban tổ chức phải bố trí Đoàn thanh niên xã và lấy sân vận động làm điểm giữ xe mới đáp ứng được nhu cầu người xem.
Hàng ngàn người dân huyện Sông Hinh tập trung phía nam cầu Sông Ba xem pháo hoa đêm 1/4 - Ảnh: NGỌC CƯỜNG
Sau chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng 35 năm ngày giải phóng Phú Yên, đúng 18g55, hệ thống điện chiếu sáng cầu Sông Ba vụt tắt, bầu trời rực sáng, lung linh màu sắc bởi những màn pháo hoa kiểu hoa cúc, liễu rủ, cây cọ, mưa vàng, mưa bạc... tiếng hò reo thích thú vang lên từng hồi. Chúng tôi thấy những cặp uyên ương tay nắm tay nhau, những cặp vợ chồng tay bế con nhỏ, nét mặt, cảm xúc biểu hiện qua những lời nói, qua từng màn pháo hoa. Không những vậy còn có cả những cụ già tuổi đã cao, tay chống gậy, hay có cả những người khuyết tật phải ngồi xe lăn với những khuôn mặt rạng ngời, thỉnh thoảng lại thốt lên “tuyệt vời”, “đẹp quá”... Dù đã được tận mắt chứng kiến, nhưng rất nhiều người đều muốn lưu giữ cho riêng mình những hình ảnh đẹp nhất vào những chiếc máy ảnh cá nhân hay điện thoại di động. Anh Y Ngon, Bí thư chi đoàn buôn Mả Vôi (một buôn nằm cạnh cầu Sông Ba), xã Đức Bình Tây, bày tỏ: “Chưa bao giờ bà con buôn làng chứng kiến cảnh đông vui như thế này. Được tận mắt chứng kiến màn pháo hoa hoành tráng, tôi lại liên tưởng đến những chiến công anh dũng của các thế hệ cha anh trên dòng Sông Ba lịch sử cách đây 35 năm”.
Màn trình diễn pháo hoa hơn 10 phút kết thúc, mọi người ra về trong niềm hân hoan mãn nhãn và những ấn tượng đẹp trong ngày lễ trọng đại của quê hương.
THANH HIỀN – VĂN THÙY
TP Tuy Hòa: Tưng bừng xem hội pháo hoa
Thưởng lãm pháo hoa ở TP Tuy Hòa – Ảnh: MINH NGUYỆT |