Thứ Ba, 11/02/2025 15:17 CH
Ca sĩ Hồng Nhung:
Thời gian không đáng sợ bằng chai lì cảm xúc
Thứ Tư, 07/04/2010 20:00 CH

Xuất hiện trên sân khấu Duyên dáng Việt Nam lần thứ 22 trong chiếc đầm đỏ, Hồng Nhung hát Tiếng sóng biển - bài hát mà mỗi khi chị cất lên, người nghe lại có cảm giác rằng những lời ca rì rào ấy, những nốt nhạc tinh tế ấy được nhạc sĩ Dương Thụ viết dành riêng cho Bống. Bất chấp bước đi nghiệt ngã của thời gian, ca sĩ của Papa, Đóa hoa vô thường... ngày nào vẫn nhỏ nhắn, tươi tắn và tràn đầy cảm xúc. 

 

hong-nhung-1.jpg

* Rất lâu rồi khán giả Phú Yên mới gặp và nghe chị hát trên sân khấu. Cảm xúc của chị như thế nào khi trở lại Phú Yên?

 

- Vâng, đúng là lâu lắm mới có một dịp như thế này. Hồng Nhung rất vui vì được đi không phải một mình mà với rất nhiều đồng nghiệp, các bạn ca sĩ và nhạc sĩ đều rất thân với nhau. Lần này được tập trung ở đây, phải nói là một dịp vô cùng hiếm có, đến để biểu diễn và cũng là thăm lại Phú Yên. Anh em có kế hoạch đi biển buổi sáng. Biển ở Phú Yên ít khách du lịch hơn các nơi khác, cho nên vẫn còn nét đẹp tự nhiên. Hồng Nhung cũng hy vọng là mọi người sẽ biết hơn về Phú Yên và đến để thưởng thức cảnh đẹp ở đây.

Khán giả, con người ở đây rất hiền hậu và họ đón tiếp mình nhiệt thành nhưng cũng có phần hơi rụt rè. Đấy là điều rất đáng quý. Hồng Nhung rất vui vì được biểu diễn ở đây. Hy vọng trong một ngày gần đây, Hồng Nhung được trở lại Phú Yên.

 

* Mỗi ca sĩ thường có một “khu vực khán giả”. Còn Hồng Nhung là một trong những giọng ca có rất nhiều khán giả với những độ tuổi, thành phần khác nhau. Ngoài giọng hát, điều gì giúp chị được yêu mến như vậy?

 

- Theo Hồng Nhung thì giọng hát hay là một phần, một phần nhờ những bài hát hay, nhờ các nhạc sĩ. Ngoài ra còn những yếu tố khác. Khán giả khi nghe mình hát cảm thấy gần gũi với họ, tức là tìm thấy phần nào những cảm xúc, tâm tư của họ trong bài hát mình thể hiện để đồng cảm, thì sự yêu mến đó sẽ sâu sắc và bền vững hơn. Để làm được điều này, đầu tiên, mình sống như một người bình thường. Mình có niềm khao khát, có yêu, có mong muốn, có lao động và có hy vọng, giống như bất cứ bạn gái nào khác. Bằng âm nhạc, mình đã thể hiện được điều đó. Cũng chính vì yêu mến, khán giả chờ đợi mình ra mắt những tác phẩm tiếp theo có giá trị về nghệ thuật và nội dung. Cho nên Hồng Nhung có niềm khích lệ để tiếp tục sáng tạo và hát.

 

* Chị đã đi qua nhiều chặng đường trong sự nghiệp ca hát, mỗi chặng đường gắn với những ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ nổi tiếng. Nhạc sĩ nào đóng góp nhiều nhất vào sự thành công của chị?

 

- Khi Hồng Nhung còn nhỏ, mới 15 tuổi thôi, thì được gặp nhạc sĩ Dương Thụ. Ông giống như người cha người chú, nhưng cũng giống như một người bạn. Ông đã giúp Hồng Nhung rất nhiều. Rồi sau đó Hồng Nhung gặp nhạc sĩ Quang Vinh, nhạc sĩ Phú Quang. Khi vào TP Hồ Chí Minh, từ sân khấu thanh thiếu niên đến với sân khấu chuyên nghiệp, Hồng Nhung được gặp anh Trịnh Công Sơn. Và từ những bài hát rất sâu sắc về âm nhạc lẫn ca từ, Hồng Nhung đã “lớn lên”, đến với khán giả không chỉ bằng hình ảnh dễ thương mà bằng sự sâu sắc của tâm hồn. Trong cuộc đời, Hồng Nhung luôn luôn cảm ơn các nhạc sĩ. Còn nhiều nhạc sĩ nữa, đặc biệt có cả nhạc sĩ phối khí. Những người trình bày một ca khúc giúp Hồng Nhung hát hay hơn, khiến cho bài hát trở nên đặc biệt hơn, rất Hồng Nhung và không giống với những người khác, phải kể đến những nhạc sĩ phối khí như nhạc sĩ Quang Vinh, nhạc sĩ Đức Trí, sau này là nhạc sĩ Quốc Trung, nhạc sĩ Hoài Sa…

 

* Chị nghĩ gì khi mọi người vẫn bảo Hồng Nhung là nghệ sĩ khôn khéo nhất trước các phương tiện truyền thông, và có những ý kiến cho rằng những gì chị nói không xuất phát từ trái tim? 

 

- Là người của công chúng, thì bất cứ  điều gì cũng được nhìn bởi hai mặt. Sẽ có những khán giả vô cùng yêu mến mình, và có những khán giả yêu mến một phong cách khác. Không có ai hoàn hảo cả, và Hồng Nhung cũng vậy. Vì thế, mỗi một ngày sống, Hồng Nhung lại muốn làm tốt hơn, muốn cho mình được tốt hơn, học tập và rèn luyện. Có nhiều người nói rằng khi nghe trả lời phỏng vấn hoặc xem một bài phỏng vấn thì chỉ thích xem bài về Hồng Nhung thôi. Nhưng cũng có người lại cho rằng như thế là khéo quá, không có lỗi gì cả. Riêng với Hồng Nhung, xuất phát từ việc mình là một con người khá cẩn trọng, có tự trọng cao và rất tôn trọng những người khác, cho nên trước khi nói mình phải cân nhắc, vì “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, và nói thế nào cho lịch thiệp. Cho nên mình cẩn trọng.

 

Hong-nhung-3.jpg

Ca sĩ Hồng Nhung hát “Tiếng sóng biển” tại nhà hát Sao Mai - Ảnh: TRỌNG HẢO

 

* Tuổi nghề của những ca sĩ nhạc nhẹ không dài như các ca sĩ thính phòng. Thời gian có làm chị Bống lo lắng?

 

- Thời gian làm cho tất cả phụ nữ đều lo lắng; không chỉ ca sĩ mà ai cũng vậy. Tuy nhiên, với một người nghệ sĩ, thời gian không đáng sợ bằng sự chai lì của cảm xúc. Nếu bị chai lì về cảm xúc thì trẻ cũng vậy mà lớn tuổi cũng vậy. Nếu như mình không “nuôi” được cảm xúc - đó là niềm say mê đối với cuộc sống, đối với âm nhạc, tin vào bản thân và biết nâng niu những gì được nhận, thì tự nhiên sẽ bị chai lì. Điều đó còn đáng sợ hơn thời gian. Số nghệ sĩ trẻ trung cả hình thức lẫn tâm hồn không nhiều. Nhưng các bạn hãy nhìn Madona, Cher, Tina Tuner…, đấy là những diva trên thế giới mà tuổi tác không làm phai nhạt tài năng và những công hiến. Hồng Nhung nhìn đó làm những tấm gương. Không dám nghĩ mình sẽ theo được trọn vẹn như các diva thế giới, nhưng với tình yêu của khá giả, với sự nỗ lực của bản thân, Hồng Nhung hy vọng rằng con đường của mình - cho đến nay vốn đã dài rồi - sẽ không dừng lại ở đây.

 

* Xin cảm ơn chị!

LÂM VY (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Mùa hè sôi động với loạt phim bom tấn
Chủ Nhật, 04/04/2010 13:03 CH
Phim cuối tuần: Tường lửa
Chủ Nhật, 04/04/2010 07:03 SA
Phú Thọ sẵn sàng cho Lễ hội Đền Hùng
Thứ Bảy, 03/04/2010 13:03 CH
Bừng sáng đêm hội pháo hoa
Thứ Bảy, 03/04/2010 07:46 SA
Hoành tráng và đậm chất sử thi
Thứ Năm, 01/04/2010 07:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek